Mình order qua mạng.
Hủ tiếu xào như canh :( mặn mà nhão nhoẹ rất khó ăn
Canh thì bỏ vào bịch nilong rất khó ăn, bịch canh nhiều hơn bthg nên ko thể cho vào hộp xốp để ăn đc.
Canh thập cẩm mặn ko kém
Đồ ăn mang về ko đc kèm theo khăn giấy và tăm mặt dù giá ko rẻ tí nào
Quán nằm ngay mặt tiền Nguyễn Thị Thập sầm uất , ngay đoạn gần ngã 4 nên khá đắc địa . Giữ xe thoải mái có kèm phiếu trước quán , bảo vệ trông coi đàng hoàng . Quán đóng cửa kính hết để mở máy lạnh .
Mình đi ăn trưa lót dạ với bà chị , kêu 1 bún gạo xào bò với 1 cơm bò lúc lắc , 2 phần canh rong biển với 2 ly trà đá . Tổng thiệt hại 114k (nói chung tạm ổn chứ không còn ngon như trước) . Canh rong biển cũng không ưng ý lắm , quá nhiều mùi hành . Với lại ngoài chú bảo vệ ra thì thái độ phục vụ không ấn tượng tạo thiện cảm mấy .
Tâm Ký nhiều chi nhánh quá đi quận nào thèm ăn cũng có ???????? bún gạo xào bò ngon, phục vụ nhanh gọn lẹ, giá tương đối chấp nhận được.
Quan trọng bò không bị dai, thế là quá ổn cho một bữa trưa mưa gió banh xác
Quán không người trông xe, đông, không gian rộng, nên phục vụ hơi chậm. Tuy nhiên mình gọi mì xào giòn thì nước sốt quá nhiều, ướt đẫm mì, vợ gọi hủ tiếu xào bò, cả 2 dĩa hơi mặn, còn lại thì OK.
Haizzzzz... thở dài
Qán này ai khen ngon chứ tôi thì cạn lời. Dầu mỡ nhìu, giá ko hợp lý , nói chung là đi ngang qa đây mỗi ngày nhưng ko bao giờ có khái niệm vào đây ăn...????????????
Đã ko ngon còn mắc thì vào làm gì ? Good bye
Canh nó mặn mà mặn chồng tui lên tăng song luôn đó trời, cơm thì khô và nguội, gà lúc trước ăn đậm đà thấm lắm nhưng hôm nay thật sự quá dở. Trước đó mình có ăn vài lần đâu đến nổi tệ đến vậy, mà giờ quá dở, khuyên chủ nên xem lại cách nấu nướng của quán mình đi, lúc trước ăn rất ngon.
Thái độ gọi món, mang đồ ăn lên rất "cục súc", không thân thiện.
Đồ ăn le que vài cọng.
Khách mất đồ tự chịu trách nhiệm, quản lý không thèm ra tiếp khi khách có phản ánh, chỉ ngồi bên trong nhìn ra rất "thái độ" và không thèm giải quyết. Không quan trọng là món đồ đó bao nhiêu, nhưng thái độ thật sự rất tệ.
Mới gắp dc 2 đủa thì thấy nửa con ruồi vẩy vẩy trong dỉa mì xào hải sản (cộng với lác đác vài cọng rác ) , tụt cảm xúc , quê với bạn gái dể sợ , người ta có câu thấy quán vắng tanh thì đừng có vào quả là ko sai .
Mình với gia đình tới đây ăn. Mình đi 7 người, kêu 5 phần hủ tiếu, 2 phần mì, 2 phần mực chiên giòn và 2 phần bò lúc lắc. Đồ ăn lên rất lâu, lên theo từng dĩa 1. Ngay cả bò lúc lắc mình kêu 2 phần giống nhau cũng lên theo từng dĩa. Sẽ không tới đây lần sau
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN KÉM, NGUYỄN THỊ THẬP, QUẬN 7
Gửi ban quản lý của Tâm Ký quán,
Tôi viết mail này phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên quán Tâm ký Nguyễn Thị Thập, quận 7. Cụ thể là nhân viên nữ, béo nhất quán.
Sự bức xúc không chỉ một lần nên tôi mong quán có biện pháp khắc phục tình trạng này.
Chuyện xảy ra 2 lần.
Lần 1: là lần đầu tôi vào quán gọi cơm gà xối mỡ, sau đó có yêu cầu thêm 1 đùi gà chiên. Lúc gọi món nhân viên có nhắc là đó là đùi chiên, nhưng do ăn lần đầu nên tôi vẫn đồng ý gọi. Khi món ra thì tôi chỉ hỏi nhân viên đó là có thể đổi được không? Đơn giản là vậy, tôi chỉ hỏi nhưng bạn này trì trích là đã bảo tôi rồi mà vẫn gọi. Khách chỉ hỏi, lẽ ra nhân viên cười một cái và nói bên em không đổi được là xong, tôi cũng đâu căng thẳng gì. Vậy mà nhân viên đã ít tuổi hơn khách rất nhiều lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt, và cằn nhằn làm tôi vô cùng khó chịu. Đã vậy lại liên tục nằm bò ra bàn, nghịch điện thoại. Tôi nghĩ bạn còn trẻ nên bỏ qua không phản ánh.
Lần 2: Tôi vào quán ngồi vẫn gặp bạn nữ béo này. Mặc dù đã kiên nhẫn nói đưa menu để tôi gọi món. Nhưng 4-5 lần nói với bạn đó khi bạn đi qua thì điều làm tôi bực mình nhất đó là bạn lờ coi như không có tôi, không thèm trả lời, đem menu cho bàn gần đó. Nếu bạn bận chỉ cần nói chờ em xíu là được, nhưng việc phớt lờ khách là hoàn toàn KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Tôi đã ra phản ảnh với bạn thu ngân có vẻ là trưởng quầy.
Không một lời xin lỗi, chỉ bảo anh ra ngồi đó em mang ra. Quá bực mình tôi đã đi về ngay.
Nếu còn có những nhân viên với thái độ phục vụ như vậy, liệu tâm ký có tồn tại lâu dài?