Tôi ăn ở đây rất nhìu lần, lần nào cx rất ngon. Nhưng tại sao mấy bôi đặt cơn chiên dương châu, cơm bò xào bông cải và cơm tôm xào bông cải. Cơm bò và cơm chiên dương châu rất ok. Sang tới cơm tôm tại sao bông cải thiu mà vẫn xào cho khách hàng ăn. Phần cơm đó cho em tôi 7 tuổi. Mà e tôi thì bik ăn bông cải và lần nào cx ăn nên tôi ko thắc mắc gì. Cho đến khi ba tôi về và thử thì nói bông cải như bị thiu cx lúc đó e tôi cx ăn 1 cái bông cải rùi,còn nhỏ nên cho j ăn đó ko bik thiu hay bth. Ba tôi nói v tôi thử thì đúng y chang bông cải thiu. Đó là cho e tôi ăn, e tôi ăn lỡ có j thì sao.? Nhưng mà tôi nghĩ chắc do nhà bếp sơ sót nên thôi ko nói vs lại lần nào cx ngon có lần này là ko đc. Nhưng vậy mất uy tín quá. Quán làm ăn cho cẩn thận vào. Đừng để trường hợp thứ 2 ko thì tôi bye quán đấy. Mất uy tín ng dùng.
Đang ăn mà tức quá phải chụp lại đăng và quăng luôn thùng rác.
Đã ăn rất nhiều lần, cảm giác ngày càng tệ và hôm nay là không chịu nổi với món gà xối mỡ KHÔNG DA và dở như đã chiên từ mấy ngày trước.
Không thể hiểu được, chỉ có người đầu bếp không có tâm mới làm nên món như thế này mà giao cho khách hàng.
Muốn ăn gà xối mỡ không da, dở tệ, khô và đen thì hãy đến Tâm ký
Mình và vợ vào quán hôm mùng 6 tết.
Vùa đến quán, a giữ xe kêu chạy ra phía sau gửi trong khi bãi xe phía trước vẫn để tiếp đc khoảng 3 chiếc xe nữa.
ok mình chạy ra sau, ra sau gặp 1 cô mặt hơi khó chịu, báo hết chỗ để xe.
quay ngược ra trước để gửi lại thì nhận đc 1 câu "không có chỗ để xe, không nhận khách" trong khi bàn trống vẫn còn nhiều và đặc biệt là vẫn còn chỗ để xe
Không còn quay lại lần sau !!!
1. Nhân viên oder rất ẩu, vào hỏi ăn gì ko đưa menu. Gọi món xong thì quay đi ko thèm gật đầu trả lời trả vốn gì hết.
2. Gọi canh nhưng nhắc 2 lần ko đem ra.
3. Mình gọi 1 Cơm gà chiên nước mắm : Lớp ngoài có vị đắng nghét của tỏi cháy. Cắt vào thì có mùi hôi. Mình thử ăn cục khác xem thế nào thì hôi toàn tập. Bỏ hết nguyên dĩa.
4. Gọi tính tiền, nhân viên thấy mình bỏ nguyên dĩa cũng đết thèm quan tâm.
Cẩn thận khi ăn quán này nhé mọi người.
8h30 ghé quán gọi 1 phần nui xào bò cải mang về, 8h40 có người lại hỏi lần nữa món j.ngồi đợi 20p mang ra 1 dĩa nui, trong từ đầu đã bảo đem về.chắc bền lâu...ko bao giờ ghé lần 2
Mình gọi mì xào dòn thập cẩm 50k. Mang ra chỉ có 3 con tôm, 3 miếng mực, mì nhiều và toàn là cải ngọt. Đây là thập cẩm đây hả. Nhìn đĩa to ú hụ mà chỉ mì và cải, phối liệu thì le que mấy cái. Đã gọi thì ăn thôi. Mình thích ăn cay nhưng ko có sa tế nên đành xịt tương ớt, nhưng tương ở đây là tương chất lượng, tương ớt cholimex nên xịt vào thì mùi tỏi át hết mùi mì. Và bây giờ thì mình ăn "mì xào dòn trộn tương ớt", ko còn vị gì hết, chỉ còn mì và tương ớt. Vừa ăn vừa tức. Đã vậy mấy bạn phục vụ lúc dọn dẹp để đĩa chờ rửa thì cứ thả từ trên cao nên cứ ăn 1 tí thì leng keng, rầm suốt. Mình ngồi ở ngoài ăn nên nghe to hơn nữa.
Chỉ 1 lần và ko bao giờ nữa. Cắt xén nguyên vật liệu gì mà dữ vậy.