- tối nay mình ghé quán ăn trung thu thử. Mình thấy quán bán cũng ít nhân viên nhưng chất lượng món cũng ko đến nỗi nào như những cmt trước. Món mình chọn là món Mì xào giòn thập cẩm : điểm + món trưng bây đẹp mắt ; điểm - mì quá nhìu rau cũng đấp vào vậy làm mình tưởng thập cẩm nhìu , bò chưa dai ngon lắm. Còn món mực xào hành phi ( hành phi nhìu hơn mực , ko cân bằng đc thì cũng để sao cho vừa mắt chứ). Nói chung đồ ăn tạm đc nhưng cách nhân viên phục vụ quá lơ là và ko có tập trung lắm. Mong quán khắc phục những hiện tượng trên nha
Quán chỉ đông hơn nửa chỗ ngồi mà gọi lấy cái menu 4 lần mới có phục vụ đưa. Đồ ăn chờ lâu kinh khủng, hối nhân viên đến lần thứ 5 mới có. Hệ thống cũng quy củ hoành tráng mà phục vụ quá tệ.
P/s: #dm đến tính tiền gọi đến lần thứ 4 vẫn chưa ai tính. Lại lên foody cmt tiếp
Đến giờ vẫn giận kinh khủng, cuộc đời mình chưa bao giờ ăn Hủ tiếu xào nào mà dở kinh khủng và hơi đắng nữa, cọng hủ tiếu thì đứt, nêm nếm thì thực sự rất dở. Vá đặc biệt món canh rong biển thực sự không biết thằng đầu bếp nó có nêm nếm canh không nữa, ăn canh mà cứ tưởng ăn rong biển sống rồi chan nước lọc vào. Nói thật ăn mà muốn khóc kết quả là bỏ hết không nuốt nổi dù đang rất đói. Cái này là mình order từ foody giao đến nhà nha.
Mình hay oder bên Tây thạnh giá bên đó rẻ hơn mình ko hiểu sao ?
Và canh cải m oder mỗi ngày là canh cải thịt bằm tự nhiên hnay bên Âu cơ đưa canh có tim thận bóng cá chả cá ???? M ko hiểu thể loại canh gì mà rất đắng luôn không ăn nổi .
Cơm thì khô , gà thì cho ít hơn bên Tây thạnh và bị khét nên đắng , rau muống 70k một phần mà rất là dở , xào chưa chín tới nhưng rau muống lại quá già .m thiết nghĩ rau muống rẻ lắm mà trời sao mua kỳ vậy mà xào cũng dễ sao làm ăn gì một phần ăn 250 k mà ko ra cái giống ôn gì vậy ??? Hy vọng chủ quán đọc được review thì nên chỉnh đốn lại tiệm bạn vì chắc chắn thực khách như m sẵn sàng bỏ tiền ăn ngon nhưng phải xứng đáng nhé:)
Mình là fan ruột của hủ tiếu xào tâm ký, nay mùng 3 tết các chi nhánh tây thạnh, phan huy ích đóng cửa nên ăn ở âu cơ. Phải nói là khác 1 trời 1 vực. Lạy hồn hủ tiếu xào hải sản được đúng 2 CON TÉP VỚI 3 CÁI ĐẦU MỰC.... trị giá 50k :)
Tết cảm thấy ko bán được thì đừng bán, nghỉ qua tết rồi bán, chưa hết mùng mà làm ăn như thế này sao? Mình ăn những quán tâm ký khác hủ tiếu hải sản mực được cả miếng to, to đùng luôn, tôm cá viên này nọ cũng ngon cực. THẤT VỌNG KINH KHỦNG!!! 50k đấy. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LUÔN. Hy vọng chủ thương hiệu tâm ký đọc đc comment này mà xem xét lại cách hoạt động của quán ở ÂU CƠ.
Giá hơi cao mà chất lượng ko tương đồng...mì xào giòn hải sản có xíu mì vs xíu đồ ăn,ăn cảm thấy ko xi nhê mà giá cao nữa hjx hjx...mong quán xem xét lại chất lượng món ăn cho tốt chứ mắc quá vs lại chưa dc ngon lắm thì ko ổn đâu
Cơm chiên hải sản 45k/phần mà ráng lắm ăn được nửa hộp. Có vài miếng mực cắt không thể nhỏ hơn. Thua xa phần 30k ở quán khác. Chả hiểu sao quán tồn tại được.
- đọc các review khác thì thấy toàn chê quán này. Nhưng thật sự theo mình thì hoàn toàn ngược lại.
- giá cũng không quá đắt. Đồ ăn thì rất vừa miệng. Mình hay ăn hủ tiếu xào thập cẩm. Mình thích cái sốt sệt sệt cực kì. Đĩa thì to, hủ tiếu rồi rau, tôm mực thì tươi, thịt heo, cá chiên, da heo... đủ thứ ????
- cơm gà cũng ngon. Đùi gà siêu bự.
- nhưng theo mình các bạn nên dùng cơm hoặc món xào có sốt như hủ tiếu mềm hoặc mì xào giòn. Chứ mì xào, nui xào thì khá khô.