Quán này chuyên bán bún bò nha. Ít khi nào mình đi hướng Đặng Văn Bi, nhưng nghe bạn giới thiệu bên đường này cũng có quán bún bò ngon nên chạy qua ăn sáng thử.
Nhìn cái tủ kính trưng bày cũng thấy hấp dẫn lắm òi. Nhìn chung thì nước dùng ok, ngọt xương, không nêm bằng gia vị bột nêm nên cũng ok lắm. Thịt mềm, gân hầm cũng mềm. Mình ăn tô thịt gân, 35k. Cọng bún thì hơi mềm không dai, nhưng chấp nhận được.
Rau ăn kèm khá đầy đủ, có điều không có chuối cây (mình thấy rau này ít chỗ có).
Chủ quán khá vui vẻ, nhiệt tình.
Điểm trừ của quán là cái dốc chạy lên để xe hơi cao, nên chạy lên cũng hơi khó.