Trước giờ mình không có thiện cảm với mấy quán có chữ "sạch" vì đa phần dở và mắc. Thấy gần nhà nên đặt thử, 1 tô 40k đầy đủ chả ớt, tôm, mực, heo quay, cá. Rau giá mang về rất sạch.
Tô mình chụp nhìn ko đẹp mắt vì mình phải cắt nhỏ để ăn do niềng răng.
Mình mua mang về nhà 1 phần lẩu 2 người. Trời ơi nhiều dã man ăn mãi ko hết. Nước hơi mặn nên mình chế thêm nước, rau nhiều, đc 3 con tôm càng to nữa. Tóm lại là quá đã cho 1 phần lẩu 160k, rẻ và ngon hơn nhiều lẩu mắm Bà Dú.
So với mấy chỗ lẩu mắm có tiếng như Chị Sen, Bà Dú, Vy thì chỗ này ko gian,hơi nhỏ xíu. Nhưng về chất lượng thì quá tốt. Lẩu mắm ngon hơn hẳn mấy quán kia. Nước lèo hôm mình ăn rất vừa, ko bị quá mặn và đặc biệt là mình bị dị ứng bột ngọt nhưng ăn ở đây hoàn toàn ko bị. So với giá cả những chỗ trên thì đây thêm 1 điểm cộng. Toppings vừa đủ , ko quá nhiều, đủ cho 2 người ăn no thoải mái. 1 nồi lẩu có 4 con tôm lột vỏ, 2 khứa cá, Heo quay, ớt nhồi, chả cá. Đặc biệt chả cá rất ngon ko quá nhiều bột như mấy chỗ khác. Và có cả bông điên điển nữa ???????????????????????? dĩa rau hơi bị chất lượng cho nồi lẩu 150K .
Chị chủ dễ thương.
Giá cả: so với mức giá của nhiều nơi thì khá bình dân
Không gian: nhỏ-vừa
Chủ quán: cô chủ dễ thương
Mùi vị: mình khá thích lẩu mắm, bún mắm nhưng riêng vị mắm ở đây hoàn toàn không phải khẩu vị của mình. Mùi vị mặn, không hợp với nhiều ngưởi, nhất là thích ăn lẩu kiểu ngọt mặn. Trong lẩu mắm này có cả khổ qua, nghệ làm mùi vị lẩu thêm khó ăn so với những chỗ khác. Tôm mực cũng khá nhỏ và ít.
Mình sẽ không ghé quán lần 2, nếu ai thích ăn vị lẩu mắm kiểu miền tây chắc cũng sẽ không thích mùi vị này, càng ăn càng mặn và đắng (của nghệ).
Nước mặn, cá hồi đông lạnh cũ nên hôi
Mình đặt now lẩu 160k + 30k heo qay, mà về không hề có miếng heo qay nào toàn mỡ cá cục cục, đã v 1 phần rau thêm bán 20k bằng phần heo qay. Lần đầu tiên viết bình luận trên đây, thật sự k bao giờ có lần sau quay lại
Bún mắm cực kỳ mặn luôn, đồ ăn thì không tươi, sáng nay thèm mà bên Quán ăn sạch bên coop mart Rạch Miễu 10h hơn mới mở cửa, thấy bên này cùng tên chắc cũng ngon như nhau, ai dè dở không tưởng luôn.
Chất lượng khác quá xa, bên kia ăn ngon bao nhiêu thì bên này dở bấy nhiêu.
Đặt 2 phần bún mắm đăc biệt. Nghĩ sao cho toping bún mắm rồi chan nước lèo bún bò. Ăn kiểu gi? Tức ko chịu nổi. Định order xho bạn nc ngoài ăn thử bún mắm làm ăn kiểu nay?