Để xe trc quán
lúc mình vào thì bàn đó có ng đã bước ra từ lâu, có cô phục vụ ngồi gần đó nhưng ko đến dọn. Đến khi mình vào bàn thì cô đó mới dọn cho nhưng ko lau bàn @@
Mình gọi nhờ lau bàn mới lấy khăn lau.
mình gọi 2 phần : hủ tiếu mì nai sa tế và hủ tiếu mì thập cẩm sa tế
Đúng 23 phút sau mới có món. Siêu lâu
nước lèo thì hơi mặn và không có gì đặc biệt
tô cũng có khá nhiều đồ ăn nhưng ko đáng với số tiền bỏ ra cho lắm
Nước chấm sa te ăn khiến mình nghĩ đó là mắm ruốc :))
nước thì mình gọi tắc ép và trà đá
Tổng tiền :
Tô nai thì 60k
Tô thập cẩm thì 70k
tắc ép và trà đá 18k
> tổng 148k
Giá khá chát cho 1 bữa ăn rất bình thường. Cùng số tiền đó đi ăn phở bò có lẽ ngon và bổ dưỡng hơn nhiều
Hủ tíu sa tế nai là cọng hủ tíu mềm giống cọng phở vậy. Ăn thì nước trong lạt chứ ko phải nước đậu phộng như những chỗ khác. Mình thì thích ăn đậm đà nên chỗ này ko hợp khẩu vị cho lắm. Cái nước chấm sate để chấm thịt nai ngon. Giá 60k 1 tô được khoảng 8 miếng thịt. Có cái cô gọi món mặt ko chút biểu cảm gì. Ko hỏi khách ăn gì chỉ đứng nhìn và kêu món thì gật 1 cái rồi quay đi ko nói gì.
Đây là món yêu thích của ba mình, lúc nhỏ ba hay dẫn cả nhà đi ăn. Lớn lên mới tự đi ăn thì mới thấy mắc quá, mà giá càng ngày càng lên luôn ý, từ hồi mình mới tự đi ăn là khoảng 48k một tô, bây h lên hơn 60k rồi, chất lượng vẫn vậy, vẫn rất ngon nhưng số lượng k tăng :(( quán sạch sẽ, đồ ăn ngon, mình chưa thấy chổ nào có vị như thế này, tiếc là quá mắc cho một tô hủ tiếu..
Mình ăn món hủ tiếu nai sa tế ở đây đã 6, 7 năm và tuyệt đối không tìm thấy nơi nào có vị ngon như vậy. Nước trong, không bị béo và ngọt vì sốt đậu phộng; khi ăn mình thường cho thêm sa tế vào nước đến độ cay và đậm theo sở thích. Đẵ biệt sáng thứ 7 có thêm gân nai hầm mà nhà mình rất thích.
Mình xem foody quảng cáo rầm rộ quá nhìn cũng hấp dẫn, đến nơi mua thì người bán bốc mì, thịt sống, cật heo... bằng tay không cũng ko đeo bao tay (ko như foody quay clip là dùng đũa)
Mua về ăn thử Mì khô sa tế thập cẩm 78k/Phần mà hú hồn (Giá cao như vậy cũng hi vọng ngon) ai ngờ...
Mì khô nhạt nhẽo, đắng đắng
Nước canh để riêng uống thì lạt nhách, vì là thập cảm nên đồ ăn cũng nhiều nhưng với giá này khá chát
Sa tế vị lạ lạ (Đối với mình thì ko ngon lắm)
Nói chung cạch mặt, chẳng dám quay lại và cẩn thận xem review hơn với những quán mà foody quảng cáo
Mình không bao giờ viết bình luận trên foody, hôm nay bực quá mới tạo cho bằng đuoc tài khoản để viết bài này mọi người tuyệt đối không ăn quán này nhé.
1 tô hủ tiếu thịt heo 60k fine
2 tô 120k
Kêu thêm chén phèo 60k @@
Ăn 1 buổi hủ tiếu hết 180k nha !
Dở tệ tệ tệ ăn không no nữa
Chặt chém không thương tiếc.
Tuyệt đối không thử dù chỉ 1 lần
Hôm nay vô tình đi ngang qua và ghé vào đây ăn thử. Kêu 2 tô hủ tiếu mì thập cẩm. Thịt thì cắt miếng siêu nhỏ, nước lèo thì không có chút đặc biệt, thật sự không xứng với giá 75k/tô (cái giá bằng cả 1 tô hủ tiếu mì ăn trong các nhà hàng sang trọng rồi ạ). Nhân viên thì không niềm nở, hỏi thêm 1 câu cũng mặt hầm hầm, Suốt bữa ăn cũng không đem nổi 1 cái tách cho mình uống trà (vậy chắc ấm trà để trên bàn là để chưng cho đẹp rồi). Thật sự ăn gì cũng có cái giá của nó, nhưng đã ngang giá với nhà hàng thì cũng làm cho ra chất lượng với người ta 1 tí. Ăn xong no đâu không thấy mà thấy mình mới bị lừa vì 1 tô hủ tiếu mì ????????????
Một tô 55k ăn hai ba lần đều không như y
Nc lèo thì chỉ có cay k đậm đà
Kêu tô gân nai thì cho thịt nai
Kêu tô khô thì cho tô nước, ép khách ăn
Rau thì cho le qe 10 cọng đã lặt
Nhân viên phục vụ rời rạc thiếu lịch sự, xin khăn giấy mà cho hộp khăn giấy đún 2 tờ
Các bạn đừng bh ăn nếu k muốn bỏ ra 55k mà còn mang bực tức vô người
Không bao giờ quay lại lần 2