Hai người đi ăn gọi 3 món. Trong đó ốc trong bát bún mềm nhũn, ăn mà ghê miệng. Đồ uống thì dù khi gọi đồ mình đã nói rõ là không ống hút nhưng nhân viên vẫn cho vào.
Đáng giá nhất chắc chỉ có món nộm xoài hải sản.
Quán ăn ngon ở Royal City không đông nhưng những cơ sở khác mặc dù bọn mình tới và một ngày cuối tuần. hơn nữa đồ ăn ở đây cũng không ngon như những chỗ mình đã từng ăn nhất là món bánh xèo. Món bánh lọc và phở cuốn cũng không ngon lắm. Có một món đặc trưng của quán ngon là chè sương sa hạt lựu thì cũng thi lại là ở quán này không ngon nhất ở quán Phan Bội Châu. Nếu như vậy thì số tiền Bỏ ra là khá lớn trong khi chất lượng được ăn mà mình nhận được chưa thương sướng
Hủ tiếu ở Quán Ăn Ngon này không ngon, tô hủ tiếu lèo tèo có vài miếng tôm, thịt, gan và 2 quả trứng cút thôi nước dùng ngọt nhưng chưa tới thêm vào nữa là giá tô hủ tiếu này tận 65k nè huhu. Nhìn tô này không thấy đáng tiền chút nào luôn ý.
Bù lại thì được món ốc bươu ngon, thịt ốc bươu chắc và thơm, giòn sần sật được sốt me và dừa khô bên trên chấm cùng nước chấm tuyệt vời nè, bát nước chấm ốc ở đây ngon quá nè, chua chua cay cay, ngọt vừa tới hài hòa chất lượng.
Bình thường vào Royal hay lê la ngồi lẩu nướng các thứ. Được bữa vào nhà bà chị chơi nên được khai sáng. Menu đồ ăn khá đa dạng. Giá cả ổn và phục vụ khá nhanh. Không phải chờ đợi lâu la. Nhân viên tươi tỉnh, thân thiện và nhiệt tình. Không gian quán đơn giản, rộng rãi và sạch sẽ vì nhân viên lau dọn thường xuyên liên tục. Sẽ note quán vào list chứ ăn lẩu nướng hoài cũng ngán ????????????????
T gọi 1 bát bún ốc, 1 bát bún riêu ốc,1 hủ tíu tôm thịt.Bát thứ nhất đc 5 con ốc, bát còn lại thì 2 con và không thấy riêu cua đâu, hủ tíu thì như hình lõng bõng nước 1 con tôm 4 miếng thịt và 2 trứng cút, trong 3 bát thì nước dùng của bát này cực kì chán luôn????.T Gọi thêm món cá lăng nướng thì cho có 7 miếng,cá thì để lâu không phục vụ cho khách, nguội như chưa đc nướng và không cho nước chấm thì ăn bằng niềm tin? T ph gọi thêm đĩa bún ăn kèm nhưng có vài cọng bún .Thất vọng toàn tập.Giá thì đắt mà phục vụ như ***????. Hai bát bún ra trước ,nhà t ăn xong r không gọi nv phục vụ thì cũng không đưa hủ tíu...????T sẽ không giới thiệu ,cũng cũng kbh quay lại đây nữa.
Đồ ăn ko ngon gọi vài món linh tinh ăn dở lắm , xong gọi mẹt gà 5 6 trăm mà nhìn bé tẹo thịt bở bở ...đến bát gia vị cũng bé tẹo 4 người cho 1 bát... ko có lần t2 quay lại quán !
Ừm, ăn ở đây có một lần thấy món ăn ngon, đc, không gian thoáng mát, đúng kiểu phố cổ( check in cũng hơi mỏi tay :)) nv ở đây thì khá là thân thiện, tuy nhiên vẫn hơi ngại ngùng ( chắc nv mới). Nch là vẫn muốn quay lại nếu có cơ hội, à còn cả âm nhạc du dương nữa
Là chỗ quen thuộc cùng gia đình..
Đồ ăn ngon, sạch sẽ, thực đơn thì phong phú đủ món Bắc Trung Nam hehe
Giá cả hợp lý (trừ mấy món lẩu nhé))) ) mà không gian cũng đẹp nữa.
Đặc biệt highly recommend chè sương sa hạt lựu, eo oii lúc nào đi cũng phải gọi em nó để tráng miệng kể cả những lúc no ơi là no hihi