Quán nằm ở vị trí trung tâm lại có thương hiệu nên khá đông khách mình thấy đa phần là đây là khách du lịch
mon ăn cũng rất đa dạng chủ yếu là đồ ăn thuần Việt
Giá cả tuy hơi cao nhưng cũng xứng đáng với chất lượng , một phần ăn hơi ít
không gian quán nhộn nhịp lắm,
nhân viên phục vụ lâu nhất là lúc điểm đông khách giá cả trung bình tầm trên 100k/món
dù sao cũng còn hơn là quán Ngon ở bên Trần hưng đạo
Bên ngoài quán có đèn lồng trang trí đẹp phết
???? Vị trí: quán nằm phố phan bội châu quá là trung tâm luôn nhé. Đi qua đoạn phố đấy nhìn từ xa đã nhận ra quán luôn. Ko gian quán cực rộng có cả ko gian trong nhà và ngoài nhà rất là thoáng luôn a
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình, hơi đắt so vs các quán bình dân nhưng để làm 1 tổ hợp thế này thì mình thấy vẫn hợp lí
???? Chất lượng: đồ ăn thì thực sự là cực kì đa dạng, đồ ăn việt nam các vùng miền đều có đủ cả. Mà trình bày hay chất lượng đều rất là ổn nhé. Nhiều lúc qua quán đông đến mức mà còn ko có chỗ ngồi luôn
Đồ ăn: Ổn, vừa miệng mình nhưng ko xuất sắc lắm
Bánh xèo nổi tiếng rồi, bạn mình rất thích có vị nước dừa, rau ăn kèm hơi ít
Đồ nước rất ngon mà cũng ít đắt nữa
- Vị trí: quán nằm trên phố*** mặt tiền rộng, quán rộng, có nhiều ô màu vàng nổi bật, rất dễ tìm
- Đồ ăn: Trên ảnh là mình gọi nộm xoài hải sản, gỏi cuốn tôm thịt, phở cuốn và bánh xèo. Nói chung đồ ăn ở đây sạch sẽ, gọn gàng, chất lượng, đẹp mắt và ăn cũng ngon ngon, cảm thấy xứng đáng với giá tiền ý, tuy nhiên mình thấy kiểu nếu muốn mời khách, hay hội họp gì đó thì hợp chứ cũng không phải là nơi thường xuyên đến
- Giá cả: khoảng 150k/ng
- Phục vụ: nhân viên chuyên nghiệp
Quán ăn món truyền thống Việt Nam. Đã hoạt động được nhiều năm. Trước đây chất lượng đồ ăn rất tốt nhưng đã có dấu hiệu đi xuống. Các món ăn truyền thống từ Bắc vào Nam món gì cũng có nhưng không phải món nào cũng được chế biến ngon, cẩn thận và đúng vị. Có lẽ cũng vì nhiều món quá nên một số được làm qua loa cho phong phú thực đơn vậy. Giá cao, định lượng ít. Đồ uống bị pha loãng nhiều. Không gian quán tối, thiếu ánh sáng.
Tưởng thế nào :(( Thấy nhà hàng trang trí đẹp nhân viên mặc đồng phục nên ăn thử .
Ai ngờ đồ vừa mắc vừa k ngon.
Ở đây kiểu nếu có bạn nước ngoài mà k muốn đi xa thì cho vào rồi gọi đồ , gọi là gt ẩm thực nước nhà thôi.
Các món bắc trungnam tụ tại đây nên gọi đồ dễ .
Chứ để nói mà ngon mà gđ đi ăn uống thì thật sự đồ dở tệ luôn.
Nay tui đi, 2 ng gọi 2 mỳ quảng ăn mà đau bụng cả 2 :/ chứ k phải 1m tui đau ????
Thiệt tìnhhhhhh! k bh vào lần 2 huhu
Thật sự không dám quay lại. Món ăn đa dạng, tuy nhiên không món nào ngon; quá nhiều bột. Nhiều món cũng... hết dù nhà mình đặt bàn lúc 6h30 tối. Và đặc biệt: phục vụ thiếu chuyên nghiệp. Quên quên nhớ nhớ, lên món chậm. Đặc biệt có 1 bạn nói với mẹ mình theo kiểu rất coi thường: "Cô ơi cô phải cuốn bánh ăn với rau này." Mình cảm thấy rất buồn cười, ăn thế nào là việc của người ta, ai cũng ăn cuốn nhưng mẹ mình k ăn thì có được k :))) Dẹp dẹp, mình thà đi ăn xôi 50k/bát cũng đáng tiền hơn đến đây. Đồ ăn không xứng với giá tiền nữa chứ :)))
Mình ăn ở Phan Bội Châu, quán to khá dễ tìm và thấy. Các món ở đây có giá cả nằm ở mức tạm ổn, hơi đắt so với các quán khác nhưng được cái nhiều món. Nói chung là một địa điểm nên đến ăn cho biết, còn ăn ngon thì không nhá