???? Hôm trước công ty mình ra đây ăn mà xong thấy chất lượng bị đi xuống dã man :(
- Không gian ở đây rộng, mà lúc nào cũng đông khách á, đa số nhiều dân văn phòng vào đây dùng cơm trưa. Kiểu trang trí hơi già xíu với gam màu đen và nâu tối chủ đạo.
- Đồ ăn chế biến cũng ổn, cơ mà định lượng ít, đĩa mực hấp được có vài miếng, sườn sụn thì hơi bị cháy quá và cứng.
- Phục vụ lâu khiếp, lại còn nhớ nhớ quên quên, gọi thêm đồ thì nửa tiếng sau cũng không thấy luôn, và có khi là không mang ra, mà nhân viên thì đông chứ :))
- Giá quá cao so với những gì nhận được, chưa kể lại còn mới tăng giá, không được như xưa mình ra đây ăn.
Đến quán chỉ để ăn bún mắm thôi ở Hà Nội ít chỗ bán bún mắm quá ????????
Đến nơi mới thấy là người ta đến đây hầu hết là đi đông người, đi cùng gia đình, đi cùng nhóm bạn. Nếu mà đi ăn đông người thì đến đây là một trong những địa điểm rất hợp lý ????????
Về phần không gian thì nhìn từ ngoài vào đã thấy quán ấm cúng rồi ???? đến lúc vào trong thì “woa, đông khách thế” nhưng mà đi 2 người cũng không sao nha vì quán nhiều chỗ ngồi lắm nên mặc dù đông nhưng hôm ấy mình và bạn ngồi ăn vẫn khá thoải mái nói chuyện được.
Nội thất bên trong được bố trí đơn giản thôi nhưng mình thấy rất hợp lý và bắt mắt, sử dụng đèn vàng nhưng ánh sáng vừa đủ không bị tối. Các bạn nhân viên ăn mặc đẹp và lịch sự. Đồ ăn lên khá nhanh mặc dù đang đông khách ????????
Về phần đồ ăn, mình thấy bún chuẩn vị, nước dùng đậm đà đã miệng, vì là chuẩn vị nên thoả cơn thèm mong nhung nhớ bấy lâu luôn ???????? nhưng mà ít bún, nên là ăn xong thoả cơn thèm thôi chứ không no đâu, kiểu ăn hương ăn hoa ấy ???? giá cả 60k/bát nhe, vì quán là mô hình nhà hàng nên giá cả không mềm như quán bình dân, thêm nữa ở Hà Nội ít chỗ bán bún mắm lắm nên mình nghĩ thỉnh thoảng thèm ăn ok như vậy là chấp nhận được ????????
Quán này thì nổi rồi, khách muốn ăn đồ việt hầu như mình đều dẫn đến đây. Phong cách bài trí rất việt lại có thể nhìn thấy đầu bếp làm một số món. Điểm lợi là hầu như món gì cũng có nên khá dễ chọn. Mình thích nhất món chè sương sa hạt lựu ở đây. Ăn rất chất. Chè nhiều, đặc và thơm. Trân châu giả hạt lựu ở đây giống như thật, lúc đầu mình tưởng lựu thật chứ. Ăn giòn giòn sần sật bùi lắm ý. Giá khá chát mà dạo gần đây lại lên giá nữa chứ. Chè 25k lên 28k rồi :((
Trưa hôm đấy vào quán đông kinh khủng. Nhân viên phục vụ cũng chán. Cứ chạy ra chạy vào hỏi mấy lần mà mãi chả thấy đồ ăn đâu. Quán này không chuyên môn hóa nên cứ kiểu chả biết hỏi ai. Sao không phân khu vực ra phục vụ, như những quán buffee phục vụ mệt hơn nhiều mà người ta vẫn làm tốt hơn quán này.
Menu của quán khá đa dạng. Món ăn nấu ổn, khá hợp khẩu vị của mình.
Điểm cộng của quán là decor khá đẹp và hợp lý, có những điểm nhấn nhá đậm chất dân tộc
✔️ Vị trí : nằm ở khu chung cư nào đó khu Hoàng Đạo Thuý. Thật sự k nhớ nổi khu này vì nhiều chung cứ giống nhau quá :(
✔️ Không gian: nằm ở khu toàn dân văn phòng nên mặc dù quán khá rộng mà đông nên cgiac ồn ào, bí lăms ><. Trang trí theo hơi hướng cổ xưa, vs màu nâu trầm làm chủ đạo.
✔️ Chất lượng: mình đi ăn ở Quán ăn ngon hồi lâu lắm r thì dk gọi nhiều món. Khá ngon, mỗi tội ít, đặc biệt chè ở đây rất ngon. Nhưng h đi ăn clg đi xuống bn. Cơm ăn quá bt, chả đặc sắc
✔️ Phục vụ: chán kinh khủng. Vì đông nên nvien dở lắm, phục vụ chậm chạp lại tđộ nx :(((( . Nếu xđ muốn ăn ở đây thì nên đặt bàn trc k thig bạn xđ phải chờ dài dài ???? mình đợi hơn 30' ms có 1 suất cơm ????
✔️ Giá cả: như mình chụp ???????????? có ther thấy đồ ăn đây mức giá khá cao. Và nó k hề thuyết phục cả về phục vụ lẫn món ăn ><
Bên này k ngon bằng trên phố, có món chè nhãn nhục ngon , mát. Hôm rồi ăn bánh xèo, bít tết, nộm xoài cũng bình thường đồ ăn hơi dầu mỡ. Không gian đẹp, nhân viên nhiệt tình.
Hôm nay vào khoảng 13.40~13.55, Thứ 5, Ngày 18/04/2019, tôi có hẹn gặp ở tòa 25T2 nhưng vì qua sớm nên tôi qua ngồi ở nhà hàng một lúc để uống nước trong lúc đợi đối tác tới.
Tôi có gọi một nước ép dứa, giá 40K VND, nhưng do sợ rằng đợi lâu nên tôi order mang đổi sang cốc mang đi.
Khi tôi đề nghị thanh toán trước cốc nước của mình, bằng thẻ, ở quầy thu ngân các bạn nhân viên túm tụm lại, tổng cộng có 4 người (2 trai 2 gái) trong đó bạn thu ngân thanh toán ngồi ở bàn. Tôi rất lịch sự đưa thẻ nói rằng "Mình muốn thanh toán trước cốc nước ép dứa của mình" và đưa thẻ cho bạn ấy để cà thẻ và để ký.
Nhưng trong lúc thanh toán, bạn ấy vẫn còn vui vẻ tưng tửng tiếp chuyện với hai bạn nam đứng cạnh đùa giỡn lớn tiếng với nhau. Đến khi xuất hóa đơn thanh toán để tôi ký, thì bạn nữ rất hồn nhiên VỨT HÓA ĐƠN VÀ THẺ CỦA TÔI LÊN TRÊN MẶT BÀN THANH TOÁN VÀ NÓI "KÝ ĐÊ!".
Nhưng vì thời gian và bận công việc cá nhân, tôi không hề muốn gây chuyện nên đã hết sức bình sinh giữ bình tĩnh, ký và không quên LƯỜM TỪNG NGƯỜI MỘT. Nhưng buồn là, không một ai có lời xin lỗi nào hay một lời giải thích nào về hành động xấc xược của bạn nữ kia.
Nếu Nhà hàng cần truy xuất ai là người thực hiện thanh toán đó, nhà hàng có thể tra:
Số Lô: 000739
Số H.Đơn: 010486
Ngày 18/04/2019
Giờ 13:47:54
Số TChiếu: 007391015105
Mã Chuẩn Chi: 809000
Rất cám ơn nhà hàng và nhân viên "có một không hai" này :)
Tôi xin phép không đánh đồng tất cả các bạn nhân viên khác, nhưng vì một vài người gây ấn tượng rất xấu tới khách hàng thì các bạn nên chấn chỉnh thái độ của tất cả nhân viên để tránh tái diễn trường hợp này.