Bún chả ở đây ngon, hợp khẩu vị. Vì sống gần đây nên thường rất hay ăn. Chỉ là hơi ngán tiền. Giá 40k/ phần.
Còn các món khác thì mình ăn thấy bình thường.
Lần đầu tiên đi tìm quán ăn trên đường Trần não, thấy quán bún chả nên ghé vào thử, quán có không gian không được rộng lắm mình gọi phần bún chả với dĩa chả giò, thịt nướng, chả ở đây ngon, chả giò giòn nóng khá ok, giá cả cũng ok mình đi 2 người gọi 2 phần tổng bill hơn 100k.
Mình ở gần khu này nên hay ghé các quán trên đường Trần Não ăn. Phải nói đồ ăn ở khu này nhìn chung là giá khá cao. Tuy nhiên, một số chỗ giá cả đi kèm với chất lượng nên cũng chấp nhận được. Còn quán này đồ ăn thì chất lượng tầm trung, phục vụ thì không hề niềm nở, từ giữ xe cho đến bồi bàn. Còn vợ chồng chủ quán thì ngồi nói chuyện nhà người ta, bàn bạc bức xúc cứ gọi là chỉ sợ mấy người nhà bên cạnh không nghe. Khách vô ăn mà ngồi nghe chuyện với nghe mắng vốn (mặc dù hên là chưa phải mắng mình) là đủ no.
Trời nắng chang chang mà chỉ có 2 cái quạt thổi, cái máy lạnh lắp trên tường như làm cảnh. Với giá 40k cho 1 tô bún chả thế này thì mình không hài lòng lắm. Ăn để no thì ok, chứ ăn để thưởng thức thì không nên.
Bún chả ở đây ngon, hợp khẩu vị. Vì sống gần đây nên thường rất hay ăn. Chỉ là hơi ngán tiền. Giá 40k/ phần.
Còn các món khác thì mình ăn thấy bình thường. Bún đậu mắm tôm thì hơi mắc ăn cũng không ngon. Nói chung nên ăn bún chả ở đây thôi ))
Mình gọi tô bún cá rồ đồng đặc biệt 70k và bún đậu 50k
Bún cá thì nước lèo rất dở, chỉ có cá chiên chứ k có cá hấp hay luộc.
Bún đậu thì không có bún, và mắm tôm thì được hẳn tầm nửa muỗng ăn cơm, mấy miếng đậu nguội ngắt và thịt.
Nói chung là tệ.
Mình ăn tại quán 2 lần,thấy hợp khẩu vị,hôm nay đặt giao hàng,mới bốc máy lên nói giao ở đường số 10, bà chủ đã phang câu "ờ, đường số 10 đang thiếu chị 1 tô,nói mai em qua trả xong rồi mất tiêu đến nay luôn, ôi trời,sao bà chủ có duyên quá vậy, đường số 10 mà là ai chứ tui đặt hàng lần đầu đi đòi nợ kỳ cục vậy. Kêu chị làm em tô đặc biệt 60k, mang tới thì nó còn đặc biệt ít đồ hơn tô 40k ăn tại quán, bê bọc nước ra khỏi bọc đồ thì chảy ào hết trơn, bà chủ có quá nhiều duyên lại còn giỏi lừa. ngon mấy đi nưa cũng không bao giờ quay lại
Đồ ăn thì chất lượng tạm được. Không phải ngon đặc sắc gì.
Phục vụ thì từ giữ xe, nhân viên, chủ quán đều khó chịu. Đến để ăn mà làm như đến để xin ăn không bằng.