19h30: đến quán
19h35~40: kêu món
19h45: có được ly nước uống
20h20: nhắc khéo
20h30: có được chén cút
20h43: cơm cháy kho quẹt ra
Kinh nghiệm cho ai đi ăn phải kêu thật nhiều món, không là được ăn đặc sản đà lạt ???????? (bị bơ)
Quán đang vắng vẻ ahihi ????????????
-----
Vào thấy menu đẹp, quán cũng trang trí khá bắt mắt, không gian lại rộng rãi thoáng mát. Mà ngờ đâu, đi ăn 1 cục ức. Đợi chờ là hạnh phúc, 1 tiếng mới có đồ ăn, ừ thì quán có đông thật, cớ sao người ta vào sau đi 4 5 người mà đồ ăn ra lại có trước? - Chưa kể cơm cháy kho quẹt làm cho có dằn mặt cái đứa đi ăn hay gì mà dở chưa chừng thấy, nóng thì ăn bình thường, đợi tí nó nguội lại là kéo như chỉ mạch nha.
Giá cả thì có vẻ cũng rẻ, mà chất lượng thì ôi thôi rồi ????????
Quán nằm gần trường đại học cần Thơ sát bên bờ hồ mạc Thiên Tích. Quán có không gian khá rộng và là không gian mở cho nên rất là mát mẻ và thoáng. Quán có khá là nhiều món nhậu từ lẩu đến món nướng , món xào nấu đều có. Hôm nay mình thèm lẩu mắm nên mình ghé đây ăn thì mình góp ý với đầu bếp là nước súp khá là tệ vì quá lạc lẽo và mắm rất its đến mức không nghe mùi mắm luôn. Hình thức các món ăn thì rất là ngon và đẹp, hải sản cực kỳ tươi. Nói chung mình chỉ góp ý lúc lẩu rồi còn lại thì rất là tốt
Mình biết đến quán qua một số lần đi tiệc cùng bạn bè và lần này cũng thế. Hôm nay thời tiết đẹp nên quán cũng khá đông khách nên phục vụ hơi rối và làm lâu một chút nhưng được cái món nào đem ra cũng nóng hổi, nhìn rất hấp dẫn. Menu của quán đơn giản, muốn ăn món như thế nào khách cứ nói là được phục vụ nhé, trong hình là hàu nướng phô mai, rất thơm, rất béo, còn mực nướng cũng tươi và thơm nhưng có vẻ hơi ít. Không gian quán sáng sủa, sạch sẽ và trang trí đẹp, trong lúc đợi món ăn có thể tha hồ tự sướng cùng bạn bè.
Mình đi ngang đường Mạc Thiên Tích và thấy quán Muối lâu rồi nhưng chưa có dịp ghé, cuối tuần rồi được bạn mời sinh nhật ở đây nên rất thích thú, có cơ hội được thưởng thức quán mới rồi. Không gian quán khá rộng, nhân viên cũng đông, vui vẻ nhiệt tình nhưng bộ phận bếp làm món ăn hơi lâu, cả nhóm đang đói mà phải đợi dài cả cổ hic. Món ăn của quán làm rất hấp dẫn, trang trí bắt mắt, món ốc nướng tiêu với mì xào mình cảm thấy rất ngon, nêm vừa miệng, riêng cơm chiên thì hơi nhão, tôm tít không được tươi lắm.
Hàu nướng phô mai, bơ tỏi, mỡ hành và hàu chén không hợp khẩu vị.
Ếch chiên nước mắm (2 con/dĩa) tuy đùi ếch khá to nhưng da ếch hơi bị cứng và dai (không giòn).
Chân gà cháy tỏi (6 chân nhỏ/dĩa) không giòn.
Muốn ăn kem đậu hay kem chuối tráng miệng nhưng không có.
Lần sau sẽ ăn thử Lẩu mắm.
Đây là lần thứ 3 mình đến ăn quán này. 2 lần trước mình đến ăn mọi thứ rất OK. Đồ ăn cũng ngon.giá cũng hợp lý. Lần này quay lại thật sự thất vọng.. đồ ăn tệ,thái độ phục vụ thì vô cùng tệ..bếp làm đồ ăn quá chậm thật sự rất rất chậm. Mình gọi nhắc món ăn vì đợi lâu quá nhưng gọi nhiều lần nhân viên cố tình phớt lờ không nghe.Thất vọng về thái độ phục vụ nhân viên.CHẮC CHẮN KHÔNG QUAY LẠI QUÁN NÀY.
Quán có không gian thóang và rộng rải lắm nha, cũng không quá đông khách dù mình ghé vào ngày cuối tuần. Mình đi với gia đình và gọi rất nhiều món, 1 lẩu cua đồng, 2 ba rọi nướng, 2 vú heo nướng rồi mực chiên, cơm chiên,v..v...mà bill chỉ chưa tới 450k/5 người. Nhìn chung món nào ăn cũng ổn hết và đi càng đông thì ăn càng rẻ hơn, thử được nhiều món.
Recomend các bạn gọi cơm cháy kho quẹt nha, rẻ mà ngon.
Hàu đây nghe nhiều đánh giá ngon rẻ. Gọi hàu nướng 3 loại phô mai, bơ tỏi, mỡ hành. Đánh giá tươi ngon. Giá ok. 10k/ con. Thấy menu có lẩu kim chi hàu, hàu chén gì đấy, nghe lạ chắc làm gì đó trong chén! Good. Chưa thử món hàu tái chanh!