Lại có thêm một sự lựa chọn mới cho các chế đi ăn sáng nè, đó là quán bánh đa bò nhừ ở đây :3 thật sự thì quán hơi bị khuất một xíu, ở góc ngã tư vươnf hoa chéo :3
Lúc đầu tưởng ở đây có mỗi bánh đa, ai ngờ còn có cả bánh mì sốt vang, bánh mì xá xíu và xíu mại nữa :3 nước dùng bánh đa ngon, vừa đủ vị ngọt, giá 25k một bát :3 còn bò sốt vang ăn khá ngon, 30k một suất nè :3 ở giữa trung tâm có giá phải chăng thế này thì cực tốt luônn
Trưa hôm nọ ko biết ăn j nên qua quán ăn thử. Dc cái quán bé nhưng thoáng mát và khá sạch sẽ. Giá cả cũng rất rẻ thôi. Mình có gọi 1 bánh đa bò nhừ, 1 bánh mì chảo , 1 bánh mì xíu mại. Tất cả đều dừng ở mức ăn tạm được. So với cái giá mình ko dám bàn nhiều về chất lượng. Nhưng bảo ngon lắm ngon vừa thì ko phải đâu vì ở hp đầy quán bánh đa bò nhừ ngon hơn ntn nhiều. Túm váy lại là nuốt được
Mới tìm được quán ăn sáng ngon, sạch sẽ trên đường Trần Hưng Đạo. Quán nằm ở đoạn quành nên hơi khuất, với cả chưa có biển nên đi qua phải để ý chút mới thấy
Menu quán rất đa dạng từ bánh đa mì bún miến bò gà, có cả bánh mì nữa, thêm nữa ở quán có miến gà trộn mà ít quán ăn sáng nào có.
Miến gà được tầm ướp ăn kèm nước dùng thơm thơm rất vừa miệng. Bánh đa gà ăn ngon, nước dùng thơm đúng vị. Ngoài ra có cả sữa đậu nành ăn kèm nữa. Giá cả khá hợp lí với chất lượng.
Quán hơi lấp một chút vì ban sáng ô tô hay đỗ trước cửa. Nhưng nhìn được ra quán là muốn vào ăn lắm, vì ấn tượng ban đầu quán sáng sủa và sạch sẽ lắm nha, bàn ghế đồng bộ và mới cóng. Tôi có gọi bánh đa bò nhừ, sốt vang, xíu mại, xá xíu,... Một suất bánh đa bò là 25k, suất sốt vang là 30k. Nước dùng thơm, đặc trưng. Bò sốt vang thì tôi thích nước sệt hơn chút còn bò khá ổn, thích nhất là bánh mì ruột dày, để lâu vẫn không bị khô ý.
Xá xíu ăn ngon, xíu mại ăn lạ, gọi đĩa tuỳ nhu cầu của mỗi người !
Lâu lắm mới lên phố ăn sáng :)). Quán mới mở nhưng hơi khuất chút tại bị nấp bóng lùm cây. Lần đầu chắc cũng phải vòng ít vòng mới thấy. Quán có bánh đa bò, sốt vàng, xíu mại, pate,...nhiều món phết. Mình thử sốt vang 1 bát 30k thấy cũng tạm được, hơi nhạy chút nhưng thịt mềm mà nhừ lắm, bánh mì ở đây đặc ruột nên ăn dễ no :)). Ở đây còn có xíu mại ăn ngon phết, lạ lạ cùng sốt đi kèm. Quán còn bán cả bánh mì pate, trứng, cả thịt xá xíu ăn kèm nưa nhưng xá xíu mình thích mêm hơn chút nữa. Chị chủ hiền mà dễ chịu lắm, quán ở trung tâm nhưng giá cũng hợp lý.
Chỗ ăn sáng lí tưởg là đây chứ không đâu khác nè ^^
Quán ngay gần vườn trẻ,lại ở tttp,tiện đủ đường.
Ảnh bát nhỏ hơn là món miến trộn gà,bát to hơn là bánh đa gà.
* Mình ăn miến nên có đôi chút nx: miến ăn mềm,dính,và hơi nhạt nhẽo.nhưg bù lại nhữg miếg thịt gà ướp ngon miệng vô cùg ???? ăn cùg là chút cà rốt và giá đỗ giòn giòn.điểm thêm chút rau thơm,hành khô và vài lát ớt tươi ???? món này đi kèm là bát nước dùg của bánh đa nhỏ xinh húp kèm nè ????
* Bánh đa gà thấy ăn ổn nè,nhưg hơi ít gà chút xíu.
Cô chủ quán thân thiện.ngoài ra quán còn có sốt vag,bánh mì,sữa đậu nành và nh món khác nữa.
Các bạn mau ghé thử nha.
Bánh đa bò nhừ từ trước đến nay luôn là một trong những món quà sáng tôi thích nhất. Hôm qua có đứa bạn rủ đi ăn quán mới ko có lí do gì tôi lại từ chối ???? Thật tình lúc tôi vào quán thì...hơi bất ngờ. Bởi quán có quá nhiều món ăn sáng ngon để tôi lựa chọn, vâng xin khẳng định với các bạn là nhiều luôn ạ ???? Hai món chính mà người dân Hải Phòng hay ăn là bánh đa - bánh mì thì ở đây đủ cả. Về bò thì quán có bò sốt vang, bánh đa bò nhừ lẫn xíu mại. Xíu mại ăn rất ngon và sốt chấm thì quên đi ạ ✌????️ Về phần bánh mì thì có đầy đủ bánh mì xá xíu ( riêng xá xíu có phục vụ riêng đĩa ngoài ăn với nộm và dưa chuột ) và bánh mì ba tê rất bùi + trứng xúc xích quen thuộc. Ở quán tôi đặc biệt ấn tượng với bánh mì, xin thề 21 năm ăn mòn các quán ở Hải Phòng chưa thấy quán ăn sáng nào có bánh mì chất như ở đây : Giòn, ko cháy, màu vàng nâu rất đẹp cùng ruột đặc cầm chắc tay lắm luôn. Tôi ăn còn thấy ngon hơn bánh mì Big C luôn ấy ???? Quán chỉ có cái hơi khó tìm một chút xíu dù ở mặt đường. Chị chủ quán vui tính và khéo tay, chắc chắn mình sẽ quay lại những lần tiếp theo ????????
Sáng nay ăn gì?Sáng nay ăn gì?Ăn thay đổi tí nhể.Tôi phải công nhận là tôi đi ăn sáng nó tạp nham lắm hiếm bữa ăn mà thịnh văn soạn thế này.Zô quán là thấy sạch sẽ bé như không có bí bách,ngược lại còn rất sáng.Cảm quan không gian là đã khiến mình ăn uống cảm thấy ngon rồi.Quán thì có các món ăn phù hợp với tất cả mọi người,ai cũng có thể ăn được.Đầu tiên là bánh đa bò nhừ,vẫn là bánh đa quen thuộc nhưng ăn với bò nhừ thì vô cùng hợp lý,độ nhừ của bò kèm với nước dùng vị vừa phải đảm bảo ăn ngon không bị gắt,cảm giác gần giống ăn phở nhưng vị có phần thanh hơn.Tiếp đến là bò sốt vang,vẫn là món quen thuộc với nhiều người nhưng điều đặc biệt là bánh mì ăn kèm rất khác biệt,bánh mì có độ dày và giòn không phải kiểu giòn tan mà là kiểu giòn đặc vì ruột bánh khá là đặc có khi để cả ngày cũng không lo bị hỏng.Ngoài ra còn có thêm hai món chị chủ quán giới thiệu xá xíu và xíu mại.Xá xíu thì mềm,vị vừa phải,có khi không cần nước chấm mà cũng vẫn ăn ngon như bình thường.Xíu mại ăn gần có vị khá là lạ,ngậy ngậy,xíu mại có độ mềm và xốp kèm với nước sốt ăn khá là ngon.Cuối cùng chúng tôi kết thúc bằng việc chiến thêm cái bánh mì xá xíu nữa,phải công nhận là xá xíu mềm với bánh mì dày ruột ăn với nhau thì vô cùng tuyệt vời,mọi thứ giữ được độ mềm và ngậy nên cảm giác ăn hoàn toàn ngon miệng.Với giá cả chỉ từ 15k-30k mà với địa điểm ở trung tâm thành phố mà chất lượng đồ ăn ngon đến vậy khiến mọi người đều bất ngờ vì thực sự cảm giác ăn khá là sang miệng.Chốt hạ một câu là tôi kết chỗ này rồi đấy.:v