Nằm ngay khúc Nguyễn Trãi 1 chiều gần ngã tư Nguyễn Trãi với Nguyễn Tri Phương. Không gian nhỏ nhưng cũng khá thoải mái, sạch sẽ, sáng sủa.
Món ăn lên hơi lâu nhưng được cái nhân viên niềm nở, vui vẻ. Mình gọi cơm ngũ sắc phô mai với mì ý gà phô mai. Mì ý gà phô mai ra nhanh nhưng cơm ngũ sắc phô mai ra hơi lâu. Bạn mình ăn xong mình mới có món. Nhưng bù lại món ăn ngon, chất lượng tương xứng với giá tiền. Gửi xe trước quán, có người trông. Vừa tới đã có chú nhiệt tình dẫn xe. Rất ok.
Mỗi ngày đổi 1 vị với Cơm BENTO 5 Món siêu chất lượng ăn không sợ ngán
Cơm trộn Hàn Quốc - Undon xào mới lạ
———
Bình thường mình hay ghé qua đây để ăn trưa ăn tối do ở đây làm đồ ăn ngon hết sảy, các món ăn vừa khẩu vị, mà bị cái khẩu phần ở đây nhiều quá nên muốn ăn nhiều món phải đi đông :))
Bữa nay mình qua ăn cơm trưa tự nhiên thấy bán thêm cơm bento nữa, dị là quyết định thử luôn coi sao. Team mình thì đi bầy đàn nên mỗi giờ ăn trưa kéo nhau đi dị á, tụi mình order các phần như: cá file chiên, Gà chiên, Ba rọi chiên, Bò xào đậu que, Chả cá sốt cà. Hình như quán có 5 loại cơm kêu hết đó. 1 phần gồm: món chính, rau xào, rau sống, canh và trái cây tráng miệng (thường là chuối) mình ăn phần ba rọi chiên ngon lắm quý dị, ba rọi nữa nạc nữa mỡ, mà giòn tan hà, ko nêm gì mà vị mặn mặn sẵn luôn ko cần chấm cũng được, ai thích chấm thì xin thêm miếng tương nha. Đồng nghiệp mình ăn mấy món khác cũng khá hài lòng luôn, giá 52k/phần tuy cao hơn mặt bằng chung nhưng được cái nhiều ăn xong no căng bụng. Dù vậy nhưng vì thèm nên tụi mình vẫn order thêm cơm trộn hàn quốc và udon xào nha, cơm trộn ngon thiệt sự, bò trứng ngập tô, nhìn thôi đã thấy chất lượng ròi, udon xào tận 3 con tôm to, cọng udon ăn béo béo ngon xỉu, vị cũng vừa miệng k cần thêm bớt gì nha, chỉ có cái hơi khô thui :))) quán khá đông vào buổi tối nên ai có ý định đi ăn thì đi sớm xíu nha, còn hong order trên Now, Grab, Baemin cho lẹ nà :))
————
Quán ăn Maika, 528*** Q5
?40k -80k
⏰10h - 22h
Hết hồn tô Bún Thái To Tổ Mẹ
Không thiếu món gì ở Tiệm Ăn Vặt Tá Lả nổi tiếng từ lâu ‼️
————
Đang đi cafe mà đói bụng rồi nghe nhỏ bạn rủ rê ở q5 có tiệm ăn vặt này ngon lắm nên dù hơi ngược đường 1 xíu nhưnh tụi mình vẫn bọc 1 vòng để tới đây
Do không nghĩ 1 phần khá nhiều nên tụi mình order tẹt ga rồi ăn không nổi :( Mình order Bún Thái, 1 tok lắc phô mai, cơm trộn hàn Quốc, chân gà tắm mắm và mì Samyang Gà Cay
Tô Bún Thái ban đầu mình tính order ăn 1 mình ai ngờ bưng ra to quá nên 3 đứa cùng ăn :)) 1 tô 70k nhưng đầy đủ thịt bò tôm cá viên mực, nước nêm khá ngon đó, ai ăn mạnh thì order tô này là no, mình muốn ăn thử nhiều món nên share ra ăn
Chân gà nước mắm và tokbokki lắc là 2 món phải order nhen. Tok mềm dẻo cực kì, cắn bên trong có phô mai kéo ra siêu ngon, mà lắc đều tay nên đậm đà lắm, must try ha. Chân gà ban đầu tính ăn nhâm nhi vui thôi ăn ngờ ngon thiệt, tắm mắm mặn ngọt ngon xỉu luôn đó. 2 phần còn lại là cơm trộn và mì cay thì khá ổn, cơm trộn nhiều mà ngon nhưng hơi nhiều dầu 1 xíu, mì cay dùng mì samyang và sốt cay samyang luôn thêm gà chiên sốt cay nữa, cũng oki mà mình thấy hơi khô 1 xíu, nói chung ăn vẫn ok
Quán không gian không lớn nhưng ngồi kín bàn luôn, tầm 6-7h là thời điểm cực đông, có món Xí Quách nghe nói ngon m mà mình đến thì hết rồi nên ko ăn thử được :(( ——-
Đánh giá: 4/5?
?Quán Ăn Maika, 528*** Q5
⏰10h - 22h
?33k - 88k
Ăn hoài không ngán là đây, kiểu là trưa mà không biết ăn gì là cứ nghĩ ngay đến Maika, bận quá không đi được thì lại order ngay và luôn ??? Ngon thật sự luôn nè ??????
Món ruột của mình là cơm trộn maika, hầu như lúc nào đến đây cũng phải gọi món này đầu tiên ❤️ ❤️❤️
Không gian ở đây thì khá nhỏ, bàn sát nhau nên hơi ngộp tí nha .
@t4_eattheworld
[ Ấm bụng ngày mưa với tô mỳ kim chi sụn bò ngon xuất sắc khu Quận 5 #thonquan5 ]
Mấy bữa nay Sài Gòn mưa mưa, lạnh lạnh nên kiếm gì đó nóng nóng ăn cho ấm bụng. Thấy dân tình share chỗ này nhiệt tình quá nên cũng vượt đường xá xa xôi qua thử. Ấn tượng đầu tiên là không gian sáng sủa, sạch sẽ và một chiếc menu quá trời món, từ cơm trộn, mỳ Ý, ăn vặt…các thể loại. Mình chọn mỳ kim chi sụn bò và mỳ ý hải sản sốt tiêu đen cho hợp với thời tiết mưa gió.
Mỳ kim chi sụn bò: món này là best seller ở đây á, kiểu nhất định phải thử nè. Tô mỳ siêu hoành tráng, ngập tràn topping, có sụn bò, thịt, nấm, đậu hủ và một quả trứng luộc. Phần nước dùng đậm đà lắm, vị chua chua cay cay của kim chi, ăn kèm với mỳ trụng vừa chín tới, quá ư là ổn luôn.
Mỳ Ý hải sản sốt tiêu đen: nếu là fan của mỳ Ý thì đừng qua món này nhé. Đáng khen cho phần sốt tiêu đậm đà, vị cay cay nồng nồng của tiêu đen. Hải sản khá tươi nên ngọt thịt, phần này được hẳn 4,5 con tôm, mực các kiểu luôn. Trời mưa ăn món này cũng hợp lý á nha.
Mình còn có gọi thêm phần tokbokki lắc phô mai, tuy là món ăn chơi thôi nhưng mà chất lượng cũng vô cùng xịn sò. Tokbokki mềm, hỗng bị bở có nhân phô mai béo béo, bên ngoài được phủ thêm lớp phô mai ngon lắm.
Vào #thonquan5 để xem thêm nhiều món ngon ở Quận 5 nhé.
————
?Quán ăn Maikia
?528*** Phường 8, Quận 5, TP***(ngay ngã 4******
?15k – 88k
⏰10:00 – 22:00
Giá cả phải chăng, thức ăn nêm nếm ngon vừa miệng, phục vụ khá nhanh.
Mình thích nhật món nước trà chanh thái, mùi rất thơm.
Vị trí trên đường 1 chiều nên đi hơi phiền
Quán dễ tìm. Không gian k đc rộng lắm. Cũng k có decor j nhiều cả, khá đơn giản. Nhân viên đông. Nhanh và thân thiện. Món ăn lên khá nhanh vẫm còn nóng hổi luôn.
Các món đều nêm nếm rất thơm ngon chỉ có mì xào bị mặn.
Nui tôm phô mai: tôm dạng cắt nhỏ, ít chứ k phải nguyên con tôm. Khá nhiều nui, có cả tok nữa. Cay cay ngọt ngọt. Phô mai k kéo sợi nhưng mà béo. Vị tựa như tok ở mấy quán Hàn nhưng đậm vị hơn.
Cơm ngũ sắc: cơm này một người ăn vừa đủ. Có thịt bò bằm và rau củ các loại, có trứng nữa, sốt ngon. ngon hơn cơm trộn ở quán Hàn mình hay ăn. Có kèm chén canh rong biển mà tanh quá mình k ăn đc.
Mì xào Hải sản: hết mực nên thay bằng bò. Mì xào vừa tới còn hơi dai dai. Hành phi thơm lừng luôn. Có hẳn 3 con tôm nhiều rau muống. Hơi mặn nên mình trộn lại vào cơm ăn chung. Ngon tuyệt vời
Món ăn nhỉnh hơn những quán cùng kiểu khác. Tết còn phụ thu 10% nhưng mà đồ ăn ngon nhân viên dễ thương nên okie.
Giữ xe ngay trước cửa quán.
Với C thì Maika món nào cũng từ ổn tới ngon cả! Thích nhất là bún thái nè, hồi đó hay ăn tok lắc phô mai nữaa. Nước của quán thì lâu r C chưa uống nhưng hồi đó thì C thấy cũng ổn nè. Kì này đi C gọi 1 Bún Thái, Xíu Quách với Cơm Chiên Cá Ngừ. Bún Thái là đỉnh nhất, nước dùng the the chua chua đậm đà cộng rau muống giòn tạo nên hương vị cực đỉnh, nhưng càng ngày cho càng ít topping thì phải ? Xíu quách C gọi cũng ngon, để ngấm trong nước dùng của Bún Thái luôn nha. Xíu quách mềm thấm vị nhưng không nhiều thịt lắm. Cơm chiên Cá Ngừ thì toàn thấy hành chứ không thấy cá đâu. Được có 2 miếng nhỏ là toàn vẹn ? nhưng được cái cơm nêm nếm ngon, gia vị vừa ăn cay cay thơm thơm gỡ gạc lại.
Nhân viên kì này C đi thì cứ sao ấy khách gọi nhưng k để ý. Gọi tới mấy lần mới nghe. Giá thì hơi cao so với 1 khẩu phần nhưng hương vị ngon, bắt vị. Menu nhiều món rất thích hợp với ai khôn biết ăn gì cho bữa trưa - tối nè ?
Cơm bò xào kim chi ở đây rất ngon, phục vụ lại chu đáo & dễ thương. Không gian tuy không rộng nhưng rất sạch sẽ.
Quán nằm ở đoạn 1 chiều nên phải đi vòng một xíu.
Mình ăn ở đây từ rất lâu rồi ý, từ hồi quán còn ở Nguyễn Kim. Mặc dù hơi xa nhà nhưng mỗi lần thèm cơm trộn đều xách xe chạy lên quận 5 kiếm Maika.
Cơm trộn 1 phần to đầy ụ topping luôn, trộn lên ăn bao no.
Giá ok nè :)
Tính ra mình biết quán Maika cũng mấy năm rồi, ghiền nhất vẫn là món Cơm Trộn. Hôm nay đặt hàng của Now về ăn trưa,, bao gồm ba món cho hai người: bún thái, cơm trộn & chân gà nước mắm để ăn sương sương.
Bao bì chu đáo, có khăn giấy, đũa, muỗng, thức ăn tuy bỏ hộp nhưng hình thức vẫn rất gọn gàng.
Bún thái: vừa miệng, nhiều hải sản, cay vừa để nhiều người có thể ăn được.
Cơm trộn: coi gọn gọn zị chứ ăn xong hộp cơm no ứ hự luôn :)) vẫn ngon như trước giờ không có gì bàn cãi.
Chân gà nước mắm: món này có thêm bia nhậu hết xảy, chân gà tới nơi còn nóng giòn đã dễ sợ.
Nói chung quán này sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho mấy bạn hay kiểu "ăn gì cũng được" vì menu rất đa dạng.
Sẽ ủng hộ lâu dài.
Món ăn ở đây đậm chất Thái vừa chua và cay. Món của mình là cơm ngũ sắc phô mai có kim chi cũng cay cay có gọi theo ly trà tắc nên ăn cũng đỡ cay vì mình là người ăn cay chỉ được 1 ít cay thôi.
Món mì cay hàn quốc cay thiệt thấy anh hai vừa ăn vừa hít hà, anh hai ăn cay được. Và canh kim chi bò mỹ thì có thêm 1 chén cơm, ăn được canh khá ngon đậm vị.
Món bún thái chua nhìu cũng cay nữa nhưng ba mình nói ngon chỉ tội chua nhìu quá, ai bao tử yếu nên cẩn thận.
Mẹ mình thì đc nhân viên quán giới thiệu món miến xào hải sản, ngon thiệt mẹ mình rất thích cũng hơi cay nhưng ăn được, sợi miến khá đậm vị và độ dai vừa phải, mình sẽ thử vào lần sau
Giá cả thì ở tầm trung cao một tí nhưng quán ngay đường***mặt tiền chắc vậy nên đồ ăn giá phải cao 1 chút.
?Quán Ăn Maika số 528 Nguyễn Trãi Quận 5
.
?Vị trí quán nằm ở khúc Nguyễn Trãi 1 chiều và cũng gần gần ngã tư NT và NTP nữa nha. Không gian quán nhiều lần chạy ngang chỉ nhìn đc bên ngòai thôi, tuy nhỏ nhưng với màu đỏ và đèn chớp tắt khá nổi bật luôn, nên sẽ dễ tìm lắm ạ ?
.
?Menu quán khá là đa dạng luôn từ ăn chơi, trà sữa đến ăn no luôn. Mình nhớ hồi đó ghé quán ở khúc Nguyễn Kim, cũng khá nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng đông cũng phải đợi vì kiểu pv ở nhà nên k chuyên nghiệp như bây giờ. Quán có bán từ cơm, bún, cơm bento, tokkboki,.. Giá cả dễ dàng chấp nhận đc tầm 40k - 65k cho 1 phần từ ăn chơi đến ăn no luôn nè ?
.
?Cơm Trộn Maika
↪️Món này phải nói là 1 trong những món signature của quán. Lần nào đặt về nhà, mình k đặt bún thái thì cũng cơm trộn maika :))) Em này có giá tận 61k cho 1 phần đầy ấp như hình nha. Trong phần ăn này cơm trắng đc cho khá nhiều. Bên trên gồm có dưa leo, thịt bò xào, trứng, kim chi, cà rốt, kim chi, cải luộc, mè và đi kèm theo là nước sốt tương hàn quốc khá đậm vị. Ăn ở quán thì đc đựng bên trong cái tô dễ trộn đìêu hơn là ở trong hộp giấy mang về :))) Mà hả khi đã trộn điều rồi thì mọi thứ sẽ đậm đà điều vị khá dễ ăn luôn ?
.
?Salad Bò Trứng
↪️Món này cũng là món mới gần đây, salad bò trưang coa giá hình như 60k. Bên trong hộp gồm salad, khoai tây đã được luộc qua và xắt hạt luự, thịt bpf xào, trứng bổ đôi, cà chua, hành phi và nước mắm đi kèm. Mình thấy nên bỏ phân nửa hộp nước mắm đã cho thôi vì hơi mặn nha. Thịt bò cũng đc xào sơ và có vị vừa ăn rồi nè. Cảm nhận cho món này là khá ít và hơi bị mắc mà ăn chỉ ở mức tạm ổn thôi ???
. .
#saigon #vietnam #vscocam #vsco #diadiemanuong #review #foodaholic #foodoftheday #foodininstagram #foody #foodlover #foodporn #milktealife #milktealover #bubbletea #milkfoam #cheesetea #eatanddrink #foodblogger #saigonstreetfood #eatsaigon #matchaholic #lingeatdelicious
Trưa lười order gần nhà ăn thử vài món của tiệm:
Cơm trộn Maika: cơm nhão trộn lên thành cháo lun, vị hơi mặn, cũng may mình ăn chứ bố mình chắc lên huyết áp.
Cơm dương châu hoàng kim: vẫn cơm nhão, vị là lạ, chắc do có ruốc, ăn cũng dc, rau bỏ hết, mùi kì lắm.
Chân gà muối ớt: cay, chua... nhớ là kiu muối ớt chứ ko phải muối tắc ]] tạm dc
Cơm bento ba rọi: ko chụp dc, bố mình làm lẹ quá :D ổng ăn hết hộp rồi, thịt nhạt nhạt ]] nhưng ko giòn, ko ưng lắm. Kết luận vẫn là cũng dc...
Túm lại là ko có j xuất sắc cả, ăn trưa , tầm giá có vẻ hơi cao cho 4 phần này 240k, đã giảm ship các kiểu nên ăn cho bik thâu! Ko hẹn tái nạm! Hị hị
Mình ăn maika nhiều r chủ yếu là bún thái nay đổi sang mấy món khác ăn cũng ngon lắm nha.
Cơm bò phô mai: thịt bò mềm có sốt nhẹ ăn đậm đà ngon lắm.
Mì sụn bò xí quách cay nóng cổ họng luôn mà ngon nên ráng ăn ???
Mì ý hải sản : mình ko ăn mực nên đc 3 con tôm, sốt ít ăn cũng được.
Nui xào bò ăn cũng ngon lắm nha mà mình ko có chụp
Vợ chồng mình ăn lúc trưa tầm 11g30 quán khá đông cả khách tới quán ăn và shipper của bên Now.cứ 1 tốp chừng 4-5 anh ra thì có 4-5 anh áo đỏ khác vào là biết quán bán đắt cỡ nào.Về không gian thì khi vừa bước vào quán có 1 mùi thơm rất nhẹ nhàng kiểu hương hoa,ko như các quán ăn khác đầy mùi xào nấu thức ăn.quán trang trí chủ đạo 2 màu đỏ đen của bàn ghế,tường thì đc vẽ lung linh sắc màu mô tả bản đồ khu vực q1 trung tâm Sài Gòn.Coi menu 1 lượt thì mình chọn đc vài món muốn thử,sau khi gọi mới biết đó là những món best seller ở đây
_Đầu tiên là món bắp xào trưng muối,rất ngon luôn thơm mùi bơ béo vị trứng muôi
_Bún thái là món đáng để thử nhất ở đây,nước dùng đậm đà(đậm hơn mấy cái lẩu thái hay ăn nhiều ??) có 3 miếng cá viên,2-3 miếng thịt bò,2 con tôm và 2 miếng mực,rau muống xanh giòn ngọt hình như 65k thì phải
_Tokbokki gà phô mai vị cay vừa tokbokki bên trong có phô mai luôn nha chứ ko phải bánh gạo ko
_Tôm cuộn phô mai món này hình như 1 phần 4-5 cái vì ăn rồi mới nhớ chụp hình,cuốn bự sao thì con tôm bự zậy,bên trong có phô mai beo béo nữa
_Chân gà lắc muối tắc,chân gà nấu vừa mềm ko cứng dai mà cũng ko bị nhũn ăn thấy mùi sate nhiều,mùi tắc thoang thoảng
_Nước uống thì mình gọi xô trà đào trân châu 1L và 1 ly trà hoa,trà đào thì giống các nơi khác nhưng trà hoa ở đây rất ngon,đậm vị trà,vị chát của trà vừa phải kết hợp với vị ngọt thơm (chắc của suryp hoa j đó) mình đoán vậy
_Nhân viên hình như có 3-4 người,giờ trưa rất là đông,mà khi cần thì lúc nào mấy bạn cũng vui vẻ và nhiệt tình
Đồ ăn ở đây nói chung là ngon,hấp dẫn,đối với những người khẩu vị đậm dà như mình là vừa,nhưng nếu bạn nào ăn nhạt thì sẽ thấy hơi mặn nên chắc khi order dặn bếp làm nhạt chút cũng đc (tại thấy nhân viên vui vẻ yêu cầu j của khác cũng đáp ứng) nhưng ví dụ mấy món mì hay canh đừng nhờ ngta nấu nhạt nha mấy mẹ,vì đã nấu 1 nồi bự nên hết rồi (i’m think so)
Trước khi về mình còn mua thêm 1 ổ bánh mì phô mai tan chảy (loại có chà bông bên trên,bẻ ra phô mai chảy ra ồ ạt đó)??
Quán nằm ngay ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Tri Phương (nằm bên tay trái Nguyễn Trãi 1 chiều) chạy từ từ coi chừng lố nha ??
Buổi sáng bộ bếp khác buổi chiều hay gì mà chiều qua mình vừa ăn miến xào, sáng nay ăn lại thấy ít hơn hẳn, màu cũng khác mà vị cũng khác. Bạn mình kêu một phần cơm gà sốt me, bưng ra đúng cơm và 1 CÁI CÁNH GÀ NHỎ XÍU CẮT ĐÔI, 60k, quá đáng lắm lun á :)))) canh thì 30k một phần canh miso mà mình thấy mi xạo thì đúng hơn. Trên hình nhiều rong biển với đậu hũ mà sao ra toàn vụn với nước đúng là hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ.
Nêm nếm ngon mà làm ẩu quá chất lượng đồ ăn không đồng đều thấy thất vọng ghê.
QUÁN ĂN MAIKA bền vững theo năm tháng . Mình bắt đầu ghé ăn quán Maika từ cuối năm 2015 đến tận bây giờ chính xác là từ món Cá Viên Càri siêu ngon , lâu lâu mình cũng ghé qua khịa vài món Được hôm nay ghé ăn sẵn review luôn ta nói ngon xuất sắc . Gà sốt cay phô mai đậm đà vừa ăn , Bún Thái tô chà bá ngon phê lòi luôn với hải sản tươi . Mì Ý sốt bò quá nhiều thịt bò , thêm món Cơm Trộn Maika ngon xuất sắc há há Bao năm vẫn thế Quán Maika 528***- Quận 5 vẫn trường tồn theo năm tháng
Quán này mở cũng lâu rồi á mà vì xa nhà tui nên có việc gì đi ngang mới ghé ăn được. Không gian và cả menu cũng thay đổi nhiều đi rồi, có hẳn mấy món mới trông xịn xò quá, order ngay và luôn :))))
-Bún thái (70k): Một vé cho em nó vào list #musttry của tui luôn. Bưng cái tô ra muốn té xỉu, to oạch và nhiều dễ sợ mọi người ơi. Nào là thịt bò, mực rồi tôm, ít cần và cá viên nữa, ăn mệt nghỉ. Nước dùng best quá trời, chua cay đậm đà, hậu vị để lại vô cùng dễ chịu chứ hong gắt tí nào. Nó ngon lắm lắm, hãyyy thử ngayyy ???
-Cơm sốt tiêu (60k): Cơm tơi mềm, không bị khô, bên trên có trái trứng ốp la ăn kèm, thêm một ít đồ ăn mặn kiểu lê ghim rồi cá viên này kia xào với sốt cũng rất thơm tiêu luôn, vừa ăn nữa.
-Xí quách (55k): tô xí quách bao chất lượng, mình thề là siêuu xịn. Quá trời quá đất, ăn cục nào cục nấy bự chảng, vẫn có thịt thà đàng hoàng, gỡ gỡ ra ăn cũng ổn áp phết.
-Răng mực xào bơ bắp (50k): trông đỏ đỏ tưởng cay lắm mà hong cay nhiều đâu, the the thoii. Răng mực làm sạch, giòn giòn thêm chút ngọt ngọt của bắp mỹ, gia vị rất oke, ăn dễ bị cuốn :))))
-Mình kêu thêm 2 ly Hồng trà tắc tới Trà tắc thái uống khá hợp vị, giải khát hiệu quả. Tóm tắt lại là mình rất ưng ý với bữa ăn nàyy, recommend cho các bạn quán này luôn ạaa ?
Cơm trộn cay cay mặn mặn ngọt ngọt nhiều sốt, ngon cực luôn nha mọi người, phần ăn đáng đồng tiền thật sự ? ngon quá nên phải lên đánh giá ngay và luôn
mình đến quán hôm qua và có kêu 3 món bên dưới. vì giá cũng tầm tầm nên mình nghĩ là đủ ăn, nhưng đến lúc mang ra thì món nào cũng nhiều ăn không hết nổi luôn.
đồ ăn hàn việt thái thì menu đều có, thức ăn được nêm theo khẩu vị người Việt nên sẽ không nhạt nhạt mà sẽ có vị ngọt.
hợp khẩu vị của mình.
canh kim chi ngon!
Mình order Cơm Ngũ Sắc Phô Mai và Tomyum Tôm Càng, thêm 2 ly trà là 145K giá khá vừa cho hai người ăn.
Cơm Ngũ Sắc Phô Mai: Món này là của mình, có được kèm thêm canh rong biển nhỏ nhưng vị hơi không thích lắm. Cơm có các món trộn lên hay không trộn nhìn vẫn có màu sắc hài hòa ý. Hơi bị ngon, cơm nóng và mấy món khác cũng nóng hổi, không thấy vị phô mai nhiều mấy. Trông Korea style và hơi có mùi gừng.
Tomyum Tôm Càng: Món này mình ăn ké thì thấy có vị gừng và hơi cay cay. Có mì và tôm cũng hơi bị đẹp (mình không ăn không biết ngon không nhưng chị mình nói chất lượng á).
Túm lại hài lòng lắm vì hồi đó từng ăn một quán dở tệ cùng giá. Nhân viên mình không tiếp xúc nhiều nên không đánh giá, view quán không to không nhỏ có một ít decor nhưng có hơi bẩn xíu.
Bún thái được 2 con tôm nhỏ,1 cái râu mực,2 miếng thịt bò và 2 cục cá viên mà 70k thì quá mắc,đã vại rau chỉ có mỗi rau muống mà ko có được vài cọng rau nhút nữa...nước lèo vị ăn được,đậm vị chua cay
Cái mắc nữa là ly trà vải 38k được 2 cục vải và nước hút 1 hơi là hết,tính ra mắc hơn mấy brand trà nước ngoài...vị thì toàn mùi trái vải hộp pha với xíu trà
Quán ko bán nước, mà vẫn để book, book xong trả tiền xong mới biet là ko có nước, mã giảm giá thi bắt trên 100k mới có hiệu lực, thành ra vừa ko có nước, vừa phải bù tiền, tào lao hết sức. Thà là ghi ko bán nước đi, mình phải edit từ trà tắ, nước ngọt các loại, cuối cùng mới chốt la ko bán nc vừa tốn thời gian vừa bực mình
Hôm qua mình mới đi ăn. Thức ăn lên nhanh. Cũng đã đi ăn ở quán nhiều lần rồi. Lần này ăn thử món nui xào bò thì ôi thôi bếp cho quá nhiều tiêu,ăn khá cay. Xào thì lại cho quá nhiều dầu nên hơi ngán. Món cơm bò phô mai thì nước chấm hơi mặn.
Ko thể tin đc 1 phần cơm 61k có 2 miếng gà chút éc
Cơm bò thì vài miếng bò
Gà cay phô mai cũng quá ít
Nói chung là mắc, giảm chất lượng so với hồi trước mà giá tiền lại tăng
Lâu ngày ghé lại ăn thì nhân viên order rồi cho khách đợi hơn 30p mà không biết kiểm bill xem đã lên món bàn đó chưa? Khẳng định là quán lúc đó không hề đông nhé! Tận 6-8 con người VÔ SAU mà lên món đều đặn. Mình phải phản hồi lại nhân viên thì nhân viên mới biết là chưa xuống bill cho bếp. Thành ra phải đợi thêm 15p nữa để có món mà KHÔNG HỀ CÓ 1 LỜI XIN LỖI :) rồi lại ra bảo trong đó có 1 món đã hết sườn, order từ đầu cũng không kiểm xem đã hết món hay chưa? Nên mình bảo nhân viên hủy phần đó và làm đem về phần còn lại thì bạn nhân viên tỏ thái độ với mình? Hủy luôn bill thì tội mà thái độ tệ hết sức! :) Anh đi cùng mình bảo không bao giờ quay lại 1 lần nào nữa.
Chân gà nước mắm: món này có thêm bia nhậu hết xảy, chân gà tới nơi còn nóng giòn đã dễ sợ.
Nói chung quán này sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho mấy bạn hay kiểu "ăn gì cũng được" vì menu rất đa dạng.
Hôm nay mình có ăn ở quán này 1 phần lẩu, 1 canh miso. Canh miso thì khá lâu, đợi khoảng 30 phút. Lẩu thì miễn phí thêm 1 con gián. Mình có kêu thì có người chạy nhanh đến lấy gián ra, kêu đổi thì lúc đầu đổi mỗi bếp lẩu?, mình kêu lần 2 đổi nồi lẩu thì chạy vô thay nồi đựng lẩu, nước lẩu vẫn giữ nguyên??Sau khi kêu vài lần thì mới đổi được. Lúc tính tiền thi nhanh chóng đưa tiền, lúc thối tiền đợi mãi không thấy ra, tưởng đang làm gì thì ra đang ngồi xếp tiền gì đó, không biết có định thối tiền cho mình không đây. Quán này cũng có chỗ hay là nhanh chóng phi tang chứng cứ với bấm bill khá là nhanh, bạn nào muốn tới ăn thì trước khi ăn kiểm tra xem có sinh vật lạ hay không và khi tính tiền thấy lâu thì cứ ra thẳng quầy thu ngân cho nhanh.
Lần nào lại quán ăn cũng rất ưng vì mấy bạn nhân viên nhiệt tình dễ thương lắm. Thời gian ra món cũng nhanh. Chất lượng món ăn thì khỏi bàn luôn, món nào mình thấy cũng ngon vừa miệng. Giá cả phù hợp với chất lượng quá rồi
Dịch giãn cách order tìm ngay món Cơm bento ba rọi của Quán siêu ngon luôn . Lúc nào cũng thích món bên quán vì đa dạng hợp khẩu vị lắm .
Giá cả lại phải chăng nữa . Nhiều deal xịn lứm .
Mình ăn quán đc 3 lần rồi và chưa lần nào làm mình thất vọng. đồ ăn khá ngon, sạch sẽ chất lượng. so vơi giá tiền thì quá rẻ, ngon nhất là bún thái nhé các bạn
Quán lhoong cho để xe ngoài cửa, giữ xe dàn cảnh phạt tiền khách, một bữa ăn để đời, sẽ không bao giờ trở lại, ...
Chuyện là thế này: khi đến quán thì tôi không thể để xe ngoài quán, giữ xe kêu quẹo quán bên tay trái của quán, và khúc đó là khúc ngược chiều 4,5 căn.
Lúc chạy tôi tính chạy lên lề, vì tôi chạy tay ga phân khối lớn chẵng lẻ xuống dắt xe khi chỗ giữ sẽ chỉ cách 5 căn, nhưng lúc tôi muốn chạy lên lề thù thằng bảo vệ kêu chạy rời ra, lúc đó theo quán tính tôi chỉ nghe lời và chạy xích ra xa đường 1 chút, và lúc đó dàn cảnh xảy ra tôi bị mất tiền gấp 10 lần tiền ăn phải trả, tôi đề nghị quản lý cấp cao xem lại tình hình này và xem xét bộ phận giữ xe, vì sẽ còn mất khách dài dài, riêng tôi thì k bao giờ trở lại
Mình có đặt một lần qua Now cá viên cà ri và cơm chiên ruốc ấn tượng khá ngon nên lần này đến quán ăn.
Thứ nhất: không gian quán hơi chật, không có lầu nhưng sạch sẽ
Thứ hai : về món nước thì trà chanh của mình rất ngọt, phải đổ thêm trà đá hơn nửa ly mới uống nổi
Thứ ba: về món ăn thì cơm chiên ruốc không giống như lần mình ord về, nó cứ kì kì khá thất vọng , bún thái bét seller thì mặn quá, cá viên cà ri ít nước sốt nhưng mùi ăn cũng tạm
Tổng thể quá thất vọng . Không ghé lần sau
3 năm nay mình vẫn thường ăn quán này, hải sản thì rất tươi, sốt đậm đà, nước bún thái ngon nhất trong những quán mình từng ăn. Phục vụ chu đáo, nhà vệ sinh sạch sẽ.
Nhiều lúc quán đông thì đợi hơi lâu 1 chút nhưng cũng chấp nhận được.
Ăn từ thời học cấp 2 tới tận bh sắp lấy chồng luôn r. Từ thời quán còn ở bên***nhỏ xíu thì đã rất thích cái hương vị ở đây vì nó k giống bất kì chỗ nào. Cá nhân mình thấy thì đồ ăn ở đây rất chất lượng, nhất là tôm to vs tươi lắm lun. Ăn suốt thời hs nên từ 45kg mình lên hẳn 60kg :)) đến nổi phải ngưng 1 tgian để giảm cân r mới ăn lại :)) nchung hương vị ở đây rất ngon mọi ngừoi nên thử nhé
Đồ ăn thì món nào cũng ngon, giá thì hạt dẻ, nhân viên thì nhiệt tình. Ngon nhất là món Cơm Hải Sản Sốt Tiêu Hongkong, sốt rất ngon, sẽ ủng hộ quán dài dài.
Được bạn bè giới thiệu, nhà tận Bình Tân nhưng cũng mò qua quận 5 ăn và không bị thất vọng. Món ăn thật sự ngon, vừa miệng. Giá tiền hợp lý, đồ ăn sạch sẽ. Bún Thái siêu ngon, ngon nhất từng ăn, mì gà xé cũng ngon luôn. Sẽ quay lại.
- Món ăn rất ngon, hợp khẩu vị mình & gia đình
- Nhiều món rất nhiều dinh dưỡng, ít béo, tốt cho sức khoẻ
- Hợp túi tiền, cũng ko rẻ lắm, nhưng giá vậy là ổn vs từng món ăn.
Mình từng ăn rất nhiều chỗ nhưng ăn ở đây thì thấy rất hợp khẩu vị và giá cả lại hợp lý
Món đầu tiên là bạn thái hải sản nước thì vừa miệng chua cay cũng vừa phải đồ ăn thì tươi không như những quán khác tôm mực rất bỡ.
Món thứ 2 là chân gà muối tắc ôi thôi ai là Fan chân gà mà ăn cay thì xác định là chỉ có ghiền. Chân gà thì ú nu mà ăn chua chua cay cay ăn vào là mê luôn
Đi ăn 2 người nên chỉ ăn có 2 món thôi hình như 2p là 200 mấy á thấy giá cũng hợp lý nên sẽ nhờ bạn bè ủng hộ quán dài dài. Mọi người ai chưa ghé quán thì nên ghé thử nha quán nằm ngay ngã tư đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương.
Mấy bạn nhân viên cũng nhiệt tình và dễ thương lắm nhờ gì cũng dạ . Bếp thì ra món ăn nhanh nên chờ khoảng 15-20p là có món rồi chỉ nhiều lúc đông lắm mới trễ tí nhưng không sao chỉ cần ngon là được hết
Mình ăn quán này từ năm 2014 ăn tới giờ , ai mà k có sơ suất nhưng qán luôn làm tốt từ món ăn đến phục vụ từ nguyên vật liệu nữa . Mỗi lần ăn đồ ở đây nhiều đến ăn k hết luôn . Món ăn vừa miệng hợp khẩu vị đa số ng việt nam . Qán ăn này mng nên thử
Lần đầu mình ăn cơm tại đây cũng như lần cuối
Cơm chiên vị rất đậm
Bò xào quá mặn
Kimchi thì lại khá chua
Giá mắc mà cơm lại trông rất bình dân
Chắc ko bao giờ quay lại....
Quán nhỏ, khá là sáng sủa.
Đồ ăn ngon, vừa miệng, miến thì mùi nước mắm hơi nồng.
Nv phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Lúc cô mình bảo miến mặn thì sẵn sàng làm dĩa khác hoặc xào lại cho mình.
Lần sau có lẽ sẽ ghé tiếp!