Các món ăn Hàn Quốc tại NARAE nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng có thể bạn chưa biết đằng sau những bát cơm trộn bắt mắt mà giàu dinh dưỡng hay những tô mì cay hải sản thơm lừng,… là sự chuẩn bị công phu, cầu kì từ bước chọn nguyên vật liệu đến chế biến và bày trí món ăn của các đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm làm nhà hàng. Bạn sẽ nếm được mùi vị món ăn Hàn Quốc chân thật nhất khi trải nghiệm list đồ ăn của NARAE!
Để đến được đây, bạn cần hỏi đến đường Đỗ Xuân Hợp đi tiếp đến Điện Máy Xanh rồi rẽ vào đường 359 khoảng 50 m là đến quán ăn Hàn Quốc NARAE. Bên cạnh nhà hàng là hồ bơi của chung cư Lucky Dragon. Đầu đường 359 là quán The Coffee House và Bobabop nên tiện cho những ai lê la Sài Gòn muốn nhân tiện khám phá, vui chơi, dừng chân.
Sức chứa của quán ăn lên đến 40 người nên khách hàng hãy thoải mái ghé quán nhé. Dù là cặp đôi, bạn bè, gia đình hay đội/nhóm thì đừng lo, NARAE cân hết!
NARAE chọn phong cách thiết kế tối giản mà hiện đại, ấm áp mà tinh tế. Tone màu chủ đạo trầm ấm, bài trí nội thất không cầu kỳ tạo sự không gian ăn uống rộng thoáng.
Từ sơn tường lấy gam màu xám nhạt làm chủ đạo cùng các bộ bàn ghế gỗ đơn sơ màu vàng nâu, kê gọn gàng, thẳng lối. Tất cả “thu bé” lại nhỏ xinh thôi nhưng mang đến không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng cho thực khách.
Nhắc đến Hàn Quốc là nhớ đến hình ảnh kim chi, Bibimbap (cơm trộn), Tokbokki (bánh gạo cay), Kimbap, Thịt heo chiên xù – món hottrend của quán,
Ngoài ra quán còn phục vụ cả một list các món ăn khác như: Mì cay hải sản, miến xào, bánh xèo kimchi,…Nếu có cơ hội đến quán, bạn nhớ thưởng thức hết nhé!
Trời mưa lâm râm
Không khí âm ẩm
NARAE ấm ấm
Cả nhà nhăm nhăm
Mình đã đến và ăn ở quán r, món ăn thật sự đậm chất Hàn Quốc luôn, chủ và nhân viên ở đây đều rất dễ thương và thân thiện. Không gian thì thoải mái còn có cả nhạc kpop mình yêu thích luôn. Tuy giá hơi đắt nhưng mình cảm thấy tiền nào của nấy, rất hợp lý hợp tình nha!!! Quan trọng là mình sẽ đc mặt đồ Hanbok free free????????
Mình đã đến và trải nghiệm, đúng là quán ăn hàn quốc do người hàn là chủ luôn ạ. Tuy mình chưa được đi Hàn lần nào nhưng đúng kiểu nêm nếm mình muốn nhất là món bánh gạo cay ạ, sốt rất đặc sắc luôn đó và mình còn được mặc đồ hanbok miễn phí nữa. Tuy giá có hơi đắc nhưng mình nghĩ đó l
Mình với bạn gái vào quán kêu 1 phần Cơm trộn thịt bò và mì cay hải sản, mì thì có vị giống mì gói và cũng k hề ngon hay cay như những nơi khác, cơm trộn thì k như mình mong đợi cho lắm, giá thì quá cao so với các quán khác, thật sự thất vọng
Nay mình cùng với bạn bè tới ăn thử, thiệt sự rất hài lòng
- Phục vụ: nhiệt tình, dễ thương và nhanh. Khách vô là mở cửa, hướng dẫn order thân thiện
- Món ăn: mình gọi một số món sau
1. Kimbap: cuốn to, ăn đã lắm ! Có dưa chua vàng vàng ăn giòn giòn đã miệng cực. Có ba loại kimbap: thường, bò vs cá ngừ. Mình ưng kimbap cá ngừ nhất.
2. Bánh gạo: sốt ăn khá ngon, nhưng mà hơi ít. Vị cay vừa phải (bạn mình kêu không cay lắm)
3. Tonkatsu (thịt heo chiên xù): quá tuyệt. Được nhân viên giới thiệu là vơ đét của quán, ăn siêu ngon. Thịt chiên giòn, độ dày vừa phải, có kèm salad ăn không ngán với cái sốt bùi bùi, chua ngọt. Cực ưng món này
4. Nước thì chỉ có nước ngọt lon, mình ko thích lắm nên gọi nước lọc
- Chi phí: hợp lý với khẩu phần ăn.
Chắc chắn sẽ ghé lại lần hai.
Mình là một người thích đồ ăn Hàn Quốc và đã đến Narae ăn một vài lần, cùng với bạn bè của mình. Và trong những lần đó thì mình đã ăn kha khá món của Narae rồi ạ. Thật sự các món ăn ở đây ngon và đậm vị Hàn Quốc lắm ạ. Không gian quán ăn rộng rãi, sạch sẽ và mang tông màu hiện đại, còn có list nhạc Hàn Quốc toàn mấy bài hit, chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm trai xinh gái đẹp ạ. Và chủ quán ở đây cũng dễ thương lắm ạ, chào hỏi mình bằng tiếng Hàn. Vậy nên mọi người nếu yêu thích đồ ăn Hàn Quốc hoặc muốn biết mùi vị đồ ăn Hàn Quốc thì hãy ghé qua Narae một lần ạ.