- Không gian: Quán rộng rãi, có máy lạnh, có nhiều góc ngồi đa dạng phù hợp cho đi 1 mình, đi 2 người, đi 1 nhóm bạn,...
- Vị trí: Quán này gần nhà mình, buổi trưa nào nóng nóng là vào đây ăn cho thoải mái.
- Phục vụ: Nhân viên phục vụ tạm, không quá mức tận tâm cũng không quá mức hời hợt, tạm ổn.
- Chất lượng: Mình chỉ ăn mì cay ở đây thôi, món này mình thấy quán làm ngon. Các món nấu kèm mì còn tươi hơn 1 số quán khác, ăn không có cảm giác đông lạnh quá lâu.
- Giá cả: giá ở đây rẻ hơn những quán mì cay khác tầm 4k ~ 6k.
Bánh takoyaki của một thương hiệu lớn thật quá chán
Bình thường ăn mì cay bên itada cmt8 thấy cũng ok, mấy món miếng xào cũng được. Lần này mua takoyaki ăn thử thật ko biết nói gì , ko có cá bào, ko sốt tương , bột quá nhiều, nhân thì thật sự quá chán. 1 phần này 37k/6v mình nghĩ sẽ ko bao giờ ăn món này nữa. Một thương hiệu ưa thích thật thất vọng quá.
- Vị trí: Mặt tiền*** nên dễ kiếm
- Không gian: Rộng rãi, thoải mái, có máy lạnh.
- Đồ ăn: Mì cay ở đây là khá ngon, còn lại các món khác cũng bình thường, không đặc sắc gì lắm, có món Tokbokki như là lấy đồ đông lạnh ra hâm lại, nên làm bánh bị cứng khô á.
- Giá cả: Cũng là mặt bằng chung so với các quán Hàn bình dân khác
- Phục vụ: Nhanh nhẹn, thân thiện
Không thể tệ hơn. Mình có order phần cơm trộn HQ, cái kết nhận được một phần cơm trộn dầu, chỉ toàn dầu cơm ướt, thịt mặn. Never come back????????????????????????