Quán này thì nằm hơi xa trung tâm nhưng bạn nào ở khu Gò vấp, Thủ đức thì chú ý quán này nha.
menu khá đa dạng, đủ thứ món từ ăn chơi đến ăn no. Mình được nhỏ bạn dẫn đi nên để cho tụi nó gọi luôn vì là quán quen mà.
Nhân viên nói cho tụi mình biết là quán đang chạy khuyến mãi cho lẩu thái nấm nên mình ok gọi luôn, khuyến mãi là tặng nguyên dĩa sụn heo rang muối to đùng.
Đem ra nhìn phần đồ ăn mình hết hồn luôn à, nếu ở trong khu trung tâm thì chắc chắn ko thể có gía này luôn. 89k cái lẩu mà đồ ăn nhìn hợp lý luôn, nếu ko muốn nói là nhiều. 2 khúc cá to, 2 con tôm, mực, nghêu, cá viên...1 dĩa nấm với rau muống đầy đặn, kèm bún cũng nhiều
Nước lẩu đậm đà, ngon nhất đó giờ trong số lẩu thái mình từng ăn.
thôi khen nhiều thì lại bảo lố nên để mọi người tự ăn tự cảm nhận he
Dĩa sụn heo rang muối dc tặng cũng nhiều, rang muối ăn sật sật là mà ngon, dĩa này menu để 47k lận tính ra quán khuyến mãi lớn quá.
Tính ra 3 đưa ăn nhiêu đây là no lắm luôn rồi, ăn mạnh nữa thì kêu thêm rau bún chứ đồ ăn nhiều lắm
dù cho vị trí hơi xa nhưng với chất lượng ở tầm này thì mình nghĩ mình sẽ thường xuyên ghé qua đây, cuối tuần chẳng hạn rủ bạn bè ra Khu này chơi bời ăn uống luôn cũng được.
Quán nấu bánh canh ghẹ khá ok đó, nước lèo thơm, đậm đà
Con ghẹ cũng to, tô này ăn lâu rồi ko nhớ rõ hình như là ~50k thì phải
Quán bán mấy món nhậu, món lẩu nên gọi thêm món gỏi phơi sướng ăn thử, món này ngon lắm
Bữa nào ghé lại nhậu 1 bữa.
- Nhóm mình đi 3 người và gọi những món sau:
+ Bò lúc lắc khoai tây: bò dai, nhưng nêm nếm ngon. Khoai tây chiên nóng, giòn. Ăn kèm muối tiêu chanh. Dĩa khoai tây mình gọi riêng thì ăn kèm bơ đường.
+ Mực chiên giòn & mực trứng chiên nước mắm: mực chiên giòn ok, ăn kèm tương ớt. Mực trứng mình tưởng được để nguyên ngon, nhưng quán đã cắt nhỏ ra. Nêm nếm mặn mặn ngọt ngọt dễ ăn.
+ Gỏi Phơi sương: tạo hình khá lạ, có rau và lỗ tai heo, 1 hay 2 con tôm. Nên ăn ngay, để lâu ra nước mềm bánh đa bọc ngoài. Ăn kèm nước mắm chua ngọt, muối ớt xanh.
+ Miến xào hải sản: dĩa to, 3 người ăn mệt luôn. Có mực và cá viên. Sợi miến tơi không bị vón cục, hơi nhiều dầu mỡ xíu nhưng tổng thể là ngon á. Ăn kèm nước tương ớt khoanh.
+ Lẩu hải sản: tới món lẩu tụi mình no quá, ăn không nổi, lẩu ăn kèm bún. Mình chỉ húp miếng nước lẩu, khá giống nước lèo hủ tiếu, do có tỏi phi. Ai thích vị chua ngọt thì có lẩu thái hải sản. Tụi mình nhờ nhân viên gói mang về dùm.
- Nhân viên nhiệt tình. Không gian hơi ẩm thấp tí do mưa. Món ăn ok, giá rẻ. Tổng bill hết 530k quá là no.