Quán này bán cơm gà với mấy món xào như hủ tiếu xào khá ngon. Giá cả ok chừng 35k/phần ăn no căng. Mỗi khi đi làm về không biết ăn gì lại ghé quá này mua 1 phần về ăn
Giá cả bình dân, thực phẩm tươi có nguồn gốc, gia vị hàng loại tốt nhất, vì sức khoẻ bản thân cũng như vì sức khoẻ gia đình mình, nên chọn Quán Sáu Lường thưởng thức...do quán quá đông khách nên có lúc đợi hơi lâu
Nhà gần với mưa gió quá nên ra ăn luôn cho tiện. Giá cả bình dân. Nên phục vụ hơi kém, nhất là cái bà mập mập. Ăn món mì xào giòn hải sản, toàn mì bể và vụn thôi, sườn xào chua ngọt thì sườn cứng như khúc gỗ. Góp ý với cái bà mập, bả im ỉm như câm. Chỉ xoay qua nc với mấy đứa nv, ko trả lời góp ý của khách luôn.
Quán này gần nhà mình nên thỉnh thoảng có ghé ăn vài lần.
Hôm nay mưa nên quán cũng k đông lắm, mình gọi 1 phần hủ tiếu xào không gan không da heo, mới vào mình có dặn 1 c đứng trong quầy, sau đó mình có dặn thêm 1 bé nữa (do mình thật sự k ăn đc gan & da heo nên mới dặn 2 lần). Chờ tầm 10’ thì ra món, theo quán tính thì xịt tương + ớt r trộn đều lên, trộn 1 hồi thấy có miếng gan với da heo là k đc vui r, nhưng do lỡ trộn r nên mình k yêu cầu đổi. V là nguyên phần còn lại chỉ ăn hủ tiếu + cải + 1 con tôm + 1 miếng thịt heo ( chắc thịt heo lên giá đc mỗi 1 miếng, bình thường còn có cá viên nữa mà nay cũng k có). Ăn đc nửa đĩa thì mình k ăn nổi nữa ,‘
Lúc tính $ mình có nói lại vs nhân viên quán, bạn ấy trả lời chị k ăn gan với da thì cũng k bù lại vs thịt, mình bảo đây k phải lần đầu mình ăn ở đây & order như v thì c đứng trong quầy cười bảo chắc c ấy múc nhầm.
Mình góp ý là để quán biết để sau này k gặp phải TH như vậy mà nhìn thái độ cười đùa của mấy bạn nhân viên làm mình khá thất vọng, một tiếng xin lỗi khó v sao. Haizz
Vì nhà gần quán nên mình đi ăn với gia đình được 2 lần rồi. Mình từng ăn thử món Ếch chiên bơ, hủ tiếu xào, mì xào giòn, bò lúc lắc khoai tây, lẩu thái.
Ếch chiên bơ ăn cũng được, nhưng nếu cho nhiều bơ chút nữa thì thơm hơn, nên ăn ngay không thôi ếch mềm ăn thấy ghê ghê.
Hủ tiếu xào với mì xào giòn ăn với nước tương ớt, không hảo món này lắm, nên thấy ăn cũng tạm tạm nhưng không hấp dẫn mấy.
Bò lúc lắc khoai tây thì bò ăn cũng không bị dai lắm, khoai tây mềm, không ngon.
Lẩu thái: mình thích nhất món này, lẩu nhỏ ăn 4 người k hết (120,000) có điều rau ít với đồ ăn ít thôi chứ nước lẩu bao la. Nước lẩu nấu cũng rất vừa miệng, không quá chua với cay, ăn bắt bún lắm, húp nước lẩu muốn no luôn.
Giá bình dân, khách không đông nên phục vụ có phần ân cần.
Quán này lúc mình còn nhỏ có mở rồi, giờ mới mở lại nên ghé ăn thử không ngờ đúng là chủ cũ ^^