Lẩu gà ở đây đúng kiểu mình thích, có mùi vị thuốc bắc. Giá cả vừa tầm, ko đắt ko rẻ. À ở đây có lựa chọn cho những ai đi một mình là phần mì gà bán riêng. Gọi có nửa con mà ba người ăn cũng khá no, cho rau này kia rất đầy đặn. Món bạch tuộc nhúng dấm ăn cũng ok, pha mắm nêm vừa. Cái lẩu gà nước ngọt lịm cho hầm gà và bỏ rau nhiều nên đến cuối nồi nước ngọt chất lượng dã man. Điểm cộng nữa là nhân viên ngoan, đáng yêu, nhiệt tình, chu đáo. Ở đâu mà có nhân viên ngoan là nhất định sẽ quay lại.
Quán dễ tìm, ở mặt tiền đường và thiết kế dễ nhìn. Mấy lần đi ngang thấy quán khá đông. Chắc do mình đến muộn nên chỉ còn khách vào lai rai.
Món ăn cũng ok. Hơi mặn 1 chút, nhưng có thể do đầu bếp hôm nay không đều tay. Sẽ thử lại 1 lần khác. Decor cũng ok.