Hôm mình đến hơi trễ nên thấy thịt bê thui cũng gần hết rồi. Gọi phần ăn 4 người, đĩa bê đem ra nhìn hấp dẫn lắm, có rau, thính và nước chấm ăn kèm. Nhưng thịt bê còn sống quá, tái chanh cũng k thể chín dc, ăn dai nhách. Nhai hoài mà không nuốt nổi. Giá 35k/lạng.
Đi ăn với đồng nghiệp, vì ra sau nên mọi người chọ nquán này và mình đến, nằm ngày Bắc Hải nên đông đúc + ồn ào
Cảm giác không gian chật và ồn, nhóm mình chọn ngồi trên lầu phòng lạnh phải +10% bill tính tiền là thấy không được rồi vì dưới nhà cũng không còn chỗ
Thức ăn thì dở, món chính của quán là bê nhưng ăn cũng không ngon
Giá khá cao nhưng phục vụ bèo, có lẽ thích hợp với mấy anh nhậu chứ không thích hợp ăn gia đình