Chỗ này bán cả ngày ,sáng bán bánh đa cua Hải Phòng,trưa bán cơm văn phòng gồm cơm sườn và cơm gà.Tầm chiều chiều bán bò lá lốt .
Mình ăn thử bánh đa cua Hải Phòng và cơm sườn,bò lá lốt rồi.Bánh đa cua ăn được chứ không ngon lắm,nước với tôm ok còn bò lá lốt hay cá ăn kì kì. Buổi trưa ăn cơm sườn ngon. Đĩa cơm bày biện hấp dẫn ,sườn ngon ,canh thì nêm nếm hơi nhạt chút.Mình thích ăn hành và tóp mỡ ở đây:X Bò lá lốt buổi tối cũng ngon quá xá :>~< Có cái buổi sáng k bán nước nên ăn xong ngấy quá:(
Giá cả 30-35k so với khu quận 7 này khá rẻ.
Phục vụ ok ,nhiệt tình!
Thật sự là đây là lần đầu tiên cũng như sẽ không bao giờ mình quay lại chỗ này, vì cũng khá gần nhà, thấy họ bán cũng đắt khách, khi vào thì mình có gọi 1 phần bò lá lốt, thịt nướng mang về.
Phải đợi khá lâu thì mới có nhưng cũng cho qua được
Nhưng quan trọng ở đây, BÒ LÁ LỐT NƯỚNG NHƯ VẬY ĐÓ, bún thì thay bằng bánh hỏi, NHƯNG BÒ LÁ LỐT 1 XIÊN NHƯ VẬY KHÔNG HOÀN TOÀN LÀ BÒ LÁ LỐT, KIỂU 2 CỤC BÒ LÁ LỐT, 3 CỤC BÒ MỠ CHÀI, VÀ CẢ PHẦN THỊT NHƯ HÌNH????????
Đúng là giá cả cũng khá là ổn so với khu vực quận 7, nhưng bán kiểu này, lỡ khách hàng như thế nào thì sao? Buôn bán cũng phải có tâm một xíu dù là Ai bán cũng đều muốn có lời.
THẬT KHỦNG KHIẾP