Quán dimsum quen thuộc của mình, quán này hay full bàn lắm, đi ăn tầm 8h là phải đợi, quán có dimsum ngon, đồ tươi, mình thích dimsum sò điệp, tôm, ăn ngon á, bánh bao hải sản cũng ok, Mang ra còn nóng
Phần hủ tiếu mình k ấn tượng lắm, nước ngọt thanh, tôm ngọt, mình thấy giá hơi cao, 35k thì phải
Ngồi đợi hơi lâu đó do phải hấp nóng rồi mới đ ra cho khách
Mình có order thêm nước sâm uống cũng ok đó mà hơi ngọt vs mình
Nhân viên hơi lớ ngớ, quán chiều tầm 4h30 mới mở
Muốn ăn dimsum giá phải chăng nhưng chất lượng thì bên này là sự lựa chọn không tồi á. dimsum giá tầm 35k trở lên cho 1 phần tầm 3 - 4 miếng. bên này mình hay ăn disum sò điệp, xíu mại ăn cũng ngon á, tai mui hấp xì dầu vị lạ lạ, ăn giòn sực sực
buổi tối tầm 7h là bên này khá đông khách, đi tầm 8h có khi hết món phải về đó.
không gian sạch sẽ
sửng dimsum mang ra lúc nào cũng ấm nóng hết
bên này nên gọi 1 lần luôn, đỡ công chờ đợi nè
Sáng dậy chạy đi tìm quán dim sum ăn sáng. Nhìn địa chỉ vậy nhưng dễ tìm nha. Nhìn vào hẻm là thấy chữ dim sum to đùng. Quán có không gian bên trong và sân vườn. Menu cũng khá nhiều món ăn, có trà hoa cúc. Các món ăn nhìn chung đều ổn, mình rất thích bánh hẹ vỏ mềm dẻo và hơi giòn phần cháy. Xôi cũng thơm và ăn lạ miệng, tiểu long bao thì không như mình nghĩ. Phần bánh bị dính dù lấy kiểu nào cũng bị vỡ. Nước chấm bỏ thêm ớt sẽ ngon hơn
Quán này là quán đầu tiên mà mình ăn các thể loại món ăn dimsum ở Đà NẴng nè. Vâng và đúng như tên gọi của quán là DImsum thì các món ăn ở đây đậm chất và hương vị trung hoa luôn.
Tuy quán cũng khá lâu rồi nhưng hương vị và đồ ăn vẫn như cũ, rất ngon cảm giác ngon hơn các quán hiện tại ở Đà Nẵng trong phân khúc tầm trung luôn nè,
Vẫn thích nhất há cảo tôm và bánh hẹ của quán lần nào qua đây ăn mình đều oder hai loại này để ăn hết à.
Quán dimsum mình ăn từ hồi xưa lắc lơ rồi nè. từ hồi còn ở***chuyển đi muôn nơi sau rồi cố định ở đây. tuy nằm trong hẻm cụt nhưng lượng khách rất đông nè. ăn trúng giờ ăn tối xác định chờ hơi lâu luôn. nhung dimsum với mấy đồ mì xíu các kiểu ăn ở đây ngon lắm đấy. kiểu ngon tròn vị mà giá cả phải chăng nữa. chân gà tàu xì thì không ngon bằng bên crytal jade, nhưng mình đánh giá cao các món mì và hoành thánh ở đây. làm tới đâu ăn thấm tháp tới đó.
Đây là quán Dimsum Ki thích nhất đó!
Quán nằm trong hẻm nhưng không không gian rất rộng và thoáng. Hình như có tới 2 lầu luôn nên khách vô tư mà tận hưởng bữa ăn.
Menu rất đa dạng các món dimsum chỉ giao động mức giá khoảng 30 - 40k thôi. Các món ăn được nêm gia vị rất kĩ càng nên ăn mỗi món đều sẽ cảm giác được sự đặc biệt riêng.
Ki thích nhất là xôi gà lá sen ở đây, chỉ 35k/2 cục to như này. Nhân vừa là gà, thịt băm, đậu xanh và vô vàn thứ thú vị khác. Xôi mềm dẻo, nhân ngon như chưa bao giờ được ngon ăn kèm sa tế thì tuyệt cú mèo luôn.
Mọi người cứ ăn thử xem có đúng hay không nha.
Thích nhất há cảo tôm ở đây, tươi , giòn , vừa miệnng
Phục vụ nhanh , món ăn ngon
Xiao long bao không vừa miệng m lắm , hơi hôi mùi vịt
Ở đây cứ lquan tới tôm là ngon????
Tại Đà Nẵng mình đã thử hết các tiệm dimsum rồi nhưng đây mới là quán ruột của mình.
+ Quán sạch sẽ, không gian thoáng.
+ nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn.
+ hương vị chưa bao giờ thay đổi từ lần đầu cho đến bây giờ.
Trời ơi mỗi lần thèm dimsum là lại ghé quán. Xôi gà bọc lá sen thơm lắm, mở ra nóng hổi, xôi mềm dẻo, gà băm nhỏ nhồi ở giữa nên rất dễ ăn. Dimsum tôm ngọt, vị tôm ngon lắm, há cảo vỏ mỏng, nhân nhiều, ăn một miếng đã lắm nha. Mì xá xíu vịt quay cũng ngon, sợi mì nhỏ ăn không bị ngán, vịt thấm gia vị, cải được trần sơ nên ăn còn giòn nha, chén súp ăn kèm hơi ngọt chút xíu, nói chung nên thử
Thấy ở đây review ổn nên mình đến ăn thử. Mình đến quán lúc khoảng 7h tối mà thấy quán khá đông. Không gian quán bình thường không có gì đặc sắc, mình ngồi ở tầng hai có phòng điều hoà, nhưng đó khách đông nên vẫn khá nóng. Menu ở đây đổi theo ngày nên có những món mình tính gọi mà hôm đó không có ????. Mình gọi Há cảo tôm tươi, Bánh cuốn tôm tươi, Há cảo vịt quay, Tôm bắp viên chiên và Bánh bảo phong sa với một lớn coca thôi. Thật ra muốn gọi thêm mà không thấy món nào hấp dẫn cả. Chừng đó thôi mà hai người ăn vẫn khá nó đó mọi người, đó toàn bột ấy. Vì mình thích tôm nên gọi toàn món có tôm thôi ????, mà nó không có ngon như mình nghĩ. Há cảo tôm hay bánh cuốn tôm tươi đều cho nguyên con tôm lột vỏ vào, thấy nó kì kì, nhất là bánh cuốn tôm tươi á, bánh đi đường bánh, tôm đi đường tôm ????, không ăn nhập lắm. Nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn món há cảo vịt quay????. Hai món còn lại là bánh bao phong sa với tôm bắp viên chiên thì ngon. Mà mình thấy không có loại nước chấm riêng, mình đành lấy nước tương chấm. Nói chung là không dở nhưng chắc là nó không được như kì vọng của mình nên thấy hơi chán.