Mình hay ăn gà ở đây, lúc nào ăn cũng thấy ok, ngon . Chỉ có thái độ nhân viên là chưa được tốt lắm, hay quăng đồ ăn ra như kiểu ngta xin vậy ??? What ???
Nên coi lại cách phục vụ nếu muốn giữ khách ☺️☺️☺️
@t4_eattheworld
Ngày xưa cứ ăn gà là mình ra đây mua , đám giỗ sinh nhật đón năm mới . Hôm rồi ra ăn bị chôm mất 2 cái nón bảo hiểm . Gà thì không còn ngon như ngày xưa , thái độ nhân viên cũng không thân thiện nhiệt tình nữa , vào ngồi 10p không thấy ai hỏi , mình kêu gà với trứng non lại thêm lòng và gan vào , cách bày trí lộn xộn . Bàn mình còn để 1 bé tầm 7 hay 8 tuổi bê dĩa gỏi gà lên . Phiền nhất là đang ăn cứ phải lắc đầu lắc tay với mấy người bán vé số và ăn xin . Mình nghĩ tạo được danh tiếng đã khó mà giữ được càng khó hơn , mong lần sau ghé sẽ có sự thay đổi .
Fan cháo gà BA lần cuối.
Nay mình bệnh nên ghé mua hộp cháo gà xé, đậu xe thì ko ai ra hỏi phải lên lề xuống xe vào order, đợi 10’ nv tính 40k, mình mới hỏi lên giá hay sao mà menu ghi 35k tính 40k. Nv trả lời “cháo gà chặt 40k”, mình hỏi Tui order gà xé mà. Nv đáp “hết gà xé còn gà chặt”. 5k ko có nhiu mà tự ý bán món khác ko hỏi khách trước chịu hay không. Haha ngộ nghĩnh, khách bệnh ko ăn đc gì ngoài cháo, đằng này bán gà chặt để gặm thêm xương cho có sức. Xong mình XIN thêm GỪNG để bỏ vô cháo ăn giải cảm, nv đáp “Ko có gừng chị ơi”???? mình bệnh nên ko muốn đôi co, chứ mắm gừng làm nước chấm có nguyên liệu gì trg đó nhỉ? Ko lẽ giờ nói BÁN 2k gừng băm. Thương hiệu và chất lượng mất công duy trì chắc có ngày dẹp tiệm vì những nv khá chợ này. Tốt hay xấu/Ngon hay dở thì cũng 1 đồn 10, 10 đồn 100. Quán ăn bình dân hay sang chảnh hơn nhau chỗ đó. Thế nên lỡ sau này đừng phát ngôn hay đại diện chê dịch vụ của dân***nhé! Mất hình tượng. Chúc quán “luôn mua may bán đắt với dịch vụ tốt đẹp”.
(Ahihi vì hổng XIN đc miếng gừng từ nhân viên nên ghé chợ mua 1 củ gừng to, vừa bỏ vào cháo vừa làm nước, ấm bụng ấm miệng không tạo nghiệp).
Lúc trước mình hay ăn bên quán Vân Hương kế bên, thịt gà dai ngon, đúng chuẩn gà ta, mà món gỏi cũng rất ngon, thơm và giòn! Hôm nay dc ng bạn giới thiệu, mình ghé Bảo Anh mua thử món gỏi về ăn. Eo oy thịt gà bở mà bột ko, mềm nhũn y như gà công nghiệp, họ thả vài lát rất nhỏ da gà ta vào để kiểu treo đầu dê bán thịt***ấy, nhưng làm sao qua mắt dc khách hàng, ăn vào miếng thịt là bik ngay gà công nghiệp! Giá thì mắc hơn bên Vân Hương, phải chi mà ngon và ko lừa dối khách hàng thì mắc ko nói. Bán kiểu vậy thì đừng trách sao ngày càng vắng khách, ng ta ăn 1 lần là sợ. Haiz, bái bai Bảo Anh luôn, ko bao h quay lại lần 2 nữa!
Đặt Grab gia 1 con gà.Mở ra thì Gà hôi ăn ko đc . Gọi điện thoại phản hồi thì thái độ khó chịu và chặn luôn địa chỉ giao hàng . Gà thúi thì ăn làm sao mà bán cho người ta vậy. Làm ăn có đức chút đi
Đặt Grab gia 1 con gà.Mở ra thì Gà hôi ăn ko đc . Gọi điện thoại phản hồi thì thái độ khó chịu và chặn luôn địa chỉ giao hàng . Gà thúi thì ăn làm sao mà bán cho người ta vậy. Làm ăn có đức chút đi
Nay mua về ăn gặp phần đùi, cánh và các phần thịt gần đùi có mùi hôi. Đùi gà còn thâm xì. Những phần thịt ức thì ko có. Bán đồ mà trộn hàng lung tung vậy trời, làm ăn kì cục. Mua nửa con mà phải bỏ gần hết.
Treo đầu dê bán thịt chó. Gà công nghiệp bở rệu thịt nạt bở cục cục
Dòm cục thịt bở nát như vầy bảo gà ta có ai tin đc ko?
Bán GÀ TA mà cho ra được con gà con công bở rệu và dày nạc khô queo dày như vậy được ah? Treo đầu dê bán thịt chó lừa đảo
Chưa kể đã note là trộn gỏi sẵn nhưng vẫn giao chưa trộn. Còn thiếu chai mắm trộn nữa
Trải nghiệm quá tệ với con gà công nghiệp hơn 300k ntn
Giá thì đắt, bán thì tệ
Tệ