Mình đi ngang chỗ này hoài luôn, mỗi ngày ít nhất 2 lần thấy lúc nào cũng đông khách hết. Có nhỏ bạn làm trong vincom nói bên này lẩu thái lớn 150k ăn bao no nên lết xác ra đây vào buổi tối ăn thử xem.
Gửi xe kế bên quán trong bãi xe dành cho học viên 5k/xe.
Mình đi vào lúc trời mưa nên bàn ghế không dọn ra nhiều. Ngồi ngoài đỡ hơn trong nhà vì không thấy sạch sẽ lắm
Gọi 1 cái lẩu thái lớn 150k thấy có nhiều đồ ăn. Nước lẩu cũng ngon. Nhóm mình gọi thêm 4 đĩa rau nữa. Món đậu hũ chiên là phát sinh thêm. Ăn thấy không ngon lắm.
Nhân viên phục vụ nhanh
Mê lẩu ở đây, vị đặc trưng, ăn ở đâu cũng ko giống. Giá rẻ, menu thì ko đa dạng lắm, nhưng lẩu ở đây là best seller rồi haha. Ngoài ra thì mình hay ăn, đậu hũ mắm tôm, cá diêu hồng chiên xù, chân gà hấp hành, cá kèo nướng,.... giá ko mắc so với mặt bằng trung tâm q1. Mở cửa đến 4-5h sáng.
Quán nằm ngay ngã tư Hai bà trưng và Lê thánh tôn nên cũng dễ tìm, không gian quán cũng thoáng, có nhiều món ăn đa dạng trobg thực đơn, giá cũng ok, ăn thử món tim gà cháy tỏi và món mực chiên nước mắm thấy vừa miệbg, quán khá đông, giá các món trubg bình dao độbg tầm 70 - 80 k, nhân viên lịch sự. Nói chung ấn tượbg khá tốt, lần sau có dịp sẽ ghé lại thử món lẩu :)
Quán ở mặt tiền đường HBT rất dễ thấy
Mình gọi 3 món lẩu thái,chân gà nướng và sụn gà đều rất ngon
3 món + nước+ khăn + đậu phộng 350 hay s á tầm đó
Giá sinh viên phù hợp vs các bạn muốn tụ tập ăn uống nhâm nhiii
????Vị trí: nằm trên đường Hai Bà Trưng, dễ kiếm ( có thể là do quán rộng)
???? Không gian:
-Rộng rãi, thoáng mát ( do là quán vỉa hè)
- Có chỗ giữ xe, nhưng mỗi xe 5k
???? Nhân viên:
- Có bác giữ xe là cười nói vui vẻ thôi
- Còn mấy người phục vụ thái độ không ổn lắm, mình có kiến nghị với quán 1 số trục trặc trong món ăn, nhưng nói có người này, không thấy giải quyết gì thì lần sau người khác ra phục vụ, cứ đẩy đi đẩy lại sự việc và không giải quyết gì cả. Thật ra bọn mình chỉ cần lời xin lỗi, chứ không cần gì cả. ( cảm giác như họ đang cho rằng bọn mình đang phá họ, nên họ không muốn giải quyết )
???? Giá cả:
- Nhìn trong Menu thì thấy giá cũng được, nhưng mỗi món cũng ít hà, nên cũng không thể cho là rẻ.
- Có lẩu thì rẻ, nhỏ 130k, lớn 150k.
???? Đồ ăn: nhìn chung các món ăn đều ngon.
Tóm lại, ăn uống thì bọn mình chẳng bàn tới, chỉ không thấy vui vì thái độ phục vụ thôi.
Lúc đầu đi ngang quán này quài à. Nằm ngay khu vực trung tâm mà tưởng mắc lắm. Mình với 3 đứa bạn ăn tổng cộng là 650k gồm các món như: lẩu cá hú, sụn gà chiên nước mắm, gan heo cháy tỏi, tôm sú chấm mù tạt, 2 dĩa mì xào hải sản và uống 3 chai bia 2 chai nước suối. Nhân viên phục vụ rất ok và món ăn ra cũng nhanh nữa nên mọi người chờ đợi không có lâu.
Mình sẽ quay lại nhiều lần nữa. Vì đồ ăn ở đây nêm khá hợp khẩu vị.
Quán nằm kề sau lưng vicom .... nên đi nhong nhong có thể ghé qua ăn
Quá có mức giá lẩu 120-160 k... nc lẩu ngon cá tươi... lần mình ăn cá diêu hồng 140k ( nhỏ) con cá rất to và tươi 2 ng nữ tớ ăn 1 nồi lẫu k hết ( giá lẩu đã bao gồm rau và bún) ... ( lần ăn đầu cá hồi thì 120 k ít thịt hơn vì đầu )
Món tớ thích nhất ở đay là sườn nướng ướp và nướng đều ngon ... 120 k .... nhưng rất ngon ...
k gian thoáng ngắm phố xá đi lại và ăn giá rẻ ... món ngon là 1 cảm giác thoải mái ...
Thái độ phục vụ cực kì tệ, không bao giờ ghé lần thứ 2
Mình và bạn mình vào cùng lúc với 1 nhóm người, nhân viên chỉ lo tập trung lo bàn của nhóm người đó để mình ngồi đợi gần 1 tiếng, ăn hết 1 dĩa đậu phộng uống muốn hết 2 chai nước ngọt vẫn chưa thấy đem lẩu và đồ ăn mình oder ra, trong khi đó lại đi đem bún rau ăn lẩu ra để đấy để làm gì, để giữ chân khách rồi cho khách ngồi đợi?? Nhân viên đi qua đi lại mà mình nhắc đồ ăn thì ừ ừ rồi lơ đẹp luôn. Ngồi đợi cả tiếng bực mình mình bảo nhân viên tính tiền mấy lon nước ngọt và dĩa đậu phộng nhắm đi không ăn nữa, thì ngay lập tức đem ra 1 dĩa ếch chiên mình đã kêu từ trước đó để lên bàn???!!!
Không bao giờ ghé quán lần thứ 2, và bạn bè của mình cũng sẽ không bao giờ đến quán nữa.
Khi nào thèm lẩu hay lai rai thì mình và bạn sẽ đến đây, mình gọi lẩu thái nước rất ngon luôn, giá cả thì thấy bình thường, có điều về vấn đề vệ sinh thì có thể vẻ ko sạch lắm nhưng vì ngon nên thôi không sao ????
Quén nèm ngay ngã tư hai bè trưng và lê thánh tôn. Rất đông khách và dui. Gọi 1 bàn qué trời lét en không hiết. Tổng cộng có 300 ngòn. Nói chung sẽ quay lại. Vì quén rẻ và đồ ăn ngon. Kết lẩu thái!