cái tô này là phần lòng heo 60k đó các bạn hết hồn chưaaaaa.
đếm được 18 miếng cả thảy tính ra 3k/miếng + 6k rau thơm mắm tôm chanh ớt. chưa ăn ở đâu đắt cắt cổ như vầy.
tiệm bỏ túi bóng sạch sẽ, đồ ăn tươi ngon thơm.
bạn mình khen tiệm ngon nên hy sinh 890 điểm grab lấy mã giảm giá 40k, ship 6km 29k nữa mà ăn xong nghe lòng đau vì xót tiền quá hổng dám ăn lần sau nữa đâu
Vì ko thích thái độ của nhân viên và chủ quán ở đây nên tớ thường chỉ ord về, mỗi lần bạn tớ vào nam chơi là lại đặt ở đây vì cảm giác ko bị lệch vị nhiều so với vị Cháo Bắc gốc.
Tiệm này nằm ngay mặt tiền Lê Văn Sỹ, gần cây xăng, khoản vị trí ok khỏi nói.
Lần này do quán mới ra thêm Bún đậu nên tụi tớ thử luôn. Trên menu onl ghi giá là 50k/phần nhưng thực tế là 60k. Hình dưới là một phần bún đậu+ dồi thêm. Nhân nhiều lắm, có đậu, nem, chả cốm, giò tai, tai heo và cuống họng, mọi thứ đều sắt miếng to và đầy đặn. Quán cho rau dưa nhiều, kèm theo phần lá húng đỏ+ ngổ của dồi nữa nên thành ra rau ăn sung sướng luôn )))????????????
Ớt, đường, tắc, mắm cho nhiều lắm ý, riêng mắm có hoà dầu sôi nên sẽ đỡ bị đau bụng ????
Tớ đồng ý là thái độ bán hàng và phục vụ ở đây ko thân thiện cho lắm, giá thành ko phải là tốt nhất nhưng nếu ko ngại mà chỉ muốn chất lượng thì các bạn có thể thử ????????
Kinh khủng,giá cả quá mắc so với mặt bằng chung,chất lượng phục vụ quá tồi
Mình và bạn trai đi ăn tại quán:2 đứa kêu 2 phần cháo và 1 dĩa lòng khi tính tiền tổng cộng :186k mà còn thua quán lề đường ,bà chủ quán quá ư là chảnh,ăn nói thì như k có ăn học,k nể bả tuổi già sức yếu thì đã nói thẳng mặt bả rồi.
Thật sự sẽ không bao giờ quay lại nửa.
Cháo an như nước lả dọ vô cùng an bịch cháo buổi sang 156k chảy máu con mắt ngon thì ko nói ai ngờ ko ngon mà còn mắt như vàng
Cháo an như nước lả dọ vô cùng an bịch cháo buổi sang 156k chảy máu con mắt ngon thì ko nói ai ngờ ko ngon mà còn mắt như vàng
Vài ngày nửa dẹp quán là vừa
Đề nghị quán update thêm tô nhựa và muỗng cho đơn hàng ship đi, ngta đã order phần lớn là đang đi làm nên mới order về ăn, chứ ở nhà thì xách xe đi ăn luôn r... ship tới bỏ trong cái bịch r ăn bằng gì? Mà bán cũng đâu phải rẻ, tô thập cẩm hay dồi trg cũng đã 50k/phần, thà tính thêm 2k tiền hộp thành 52k mà bỏ vào cho ngta chứ... còn k thì đừng nhận đơn ship... 1 buổi sáng rất bực bội, tô thập cẩm thì toàn là huyết k, mấy thứ khác mỗi thứ 1 lát...
Đặt phần cháo thập cẩm 35k giao hàng mà chỉ có cháo với rau , chả có 1 miếng lòng nào được đúng 1 miếng huyết, bán buôn vậy thì dẹp luôn đi chứ tô cháo 35k mà thua cả tô 15k ngoài vỉa hè.
Quán đông khách, ko có máy lạnh, gửi xe free. Trong hình là cháo tô 10k và phần lòng 2 người ăn 100k rất nhiều lòng, ăn với mắm tôm. Ngon lắm :)) đi đông rất có lợi :)) nhất định sẽ quay lại