Vị trí: gần một cái cầu, khá dễ nhận thấy, dễ tìm.
Giá cả - chất lượng: phù hợp nhậu nhẹt bạn bè, 5 ngưởi khoảng 700k, trung bình cỡ 150k. Các món trâu khá là ngon, bạn mình kêu nên cũng không rõ, một phần là 98k đủ kiểu xào nướng hấp... Nói chung là ăn ổn, thịt ướp thấm vị, ngon. Cơm chiên 70k hơi cao xíu, ăn bình thường, giá để 50k sẽ hợp lý hơn.
Phục vụ: khá nhiệt tình, thân thiện, cute phô mai que ))))
Không gian: chỗ ngồi khá là rộng rãi, thoáng mát, đi đông cũng ổn.
Bị rủ rê chạy xuống quán này ăn hơi xa trung tâm và giữa một buổi trưa nóng bức nữa, nghe quán này có bê tơ, thịt trâu nướng và nhúng mẻ ngon nên đồng ý đi luôn. Quán này khá là rộng, có quạt máy thổi hơi nước xuống như mưa phùn. Menu quán thì toàn là những món liên quan đến bò trâu và dê thôi, món chính vẫn là bê tơ và thịt trâu. Lúc đến quán đã khá đông, kêu 2 món trước là bê tơ thui và trâu nướng lá lốt đĩa lớn 3ng ăn, ngồi đợi hơn 20' mới mang lên. Bê tơ thui trộn thính cùng hành tây ăn kèm các loại rau thơm chấm nước tương đặc trưng rất mềm, thơm và bổ. Thịt trâu nướng cùng lá lốt, tỏi chấm xì dầu ớt sắc rất ngon, thơm mùi lá lốt và tỏi phi. Ăn uống hơn 1 tiếng do ko còn thời gian nên không thưởng thức được cái trâu nhúng mẻ, tiếc ! Giá cả cũng dễ chịu, 3ng ăn cả uống nữa tốn hơn 300K chút.
Thức ăn ổn, giá ok, vị trí tốt, pv nhanh.
Làm tiệc chia tay lớp ở đây do gần trường nên ghé vào. Đợi món lên hơi lâu tầm 15 20ph. Nhấp bia ngồi chờ món có cho bánh đa ăn khai vị haha. Chất lượng món là được so với mặt bằng chung ở mấy quán nhậu tạo q7. Giá oki rẻ hơn tí ak. Riêng món lẩu thái thì hơi dở. Chia ra 1 đứa hết 170k cũng ok ko vấn đề.
Trưa công ty đi ăn rất ngon, ăn 6 người mà có 500k. ( 10 chai bia ).
Món lẫu dùng mì tôm giấy nên hơi mặn.
Trâu nhúng mẻ rất lạ và ngon.
Trâu nướng đá quán ướp rất được. Có clip cho mọi người chiêm ngưỡng ^_^
Thích nhất món Trâu nướng đá ở đây
Ngoài ra quán còn bán các món dê , lẩu , ...
Giá cả phải chăng
2 người tầm 200k mấy cho 2 dia nướng no nê
Quán gần nhà , rộng rãi , thoáng mát
Nay trời mát mẻ, rủ rê phòng đi ăn tân niên. Vì mình làm ở gần Parkson Paragon nên chạy cũng không xa lắm, cứ một đường Nguyễn Lương Bằng thẳng tiến thôi. Dù là buổi trưa nhưng quán không hề ít người, xe hơi - xe máy xếp hàng dài. Đi ít người nên làm nhẹ nhàng 3 món: đậu hũ chiên, trâu nướng đá-nhúng mẻ. Món nào cũng ngon, rất vừa miệng. thịt trâu quận 7