Nay ghé vô lần nữa vì lần đầu ăn thấy khá ngon.
Vị trí: quán nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, chạy vào 1 chút, nhìn bên tay phải sẽ thấy một cái bảng hiệu để "888" là thấy quán ngay à.
Không gian: quán đặt trên vỉa hè, chỉ có vài bàn, khá thoáng mát và sạch sẽ.
Chất lượng: tô hủ tiếu xương của quán khá ngon, nước soup được nêm nếm ngon ngọt, vị vừa ăn.
Phục vụ: chị chủ khá vui vẻ và thân thiện với khách hàng.
Giá cả: tô như hình có giá 20k á.
Có dịp các bạn ghé để ủng hộ quán.
- Vị trí: quán 888 hủ tiếu nam vang & cháo lòng là quán mới, mình chạy ngang thấy nên cũng ghé vào trải nghiệm thử xem như thế nào. Quán nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, có bảng hiệu nên cũng dễ tìm lắm
- Không gian: quán bán thuộc dạng bình dân, vỉa hè nên cũng không trang trí gì đặc biệt, được cái bàn ghế sạch sẽ, ngồi ngoài trời nên không gian thoáng mát
- Phục vụ: chị chủ bán có tâm, thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình
- Chất lượng: như hình là tô mì thịt. Mình có dặn không để da, thịt nhiều nước súp nêm nếm vừa ăn
- Giá cả: tô như hình là 15k :3