Nghe nói nhiều về quán, hôm tuần rồi đi ăn thấy quán cũng ngon thiệt. Quán phong cách dạng bình dân, giá cả cũng hợp lý, menu phong phú nhiều loại có cả hải sản chứ ko phải chỉ có bò ko. Đồ ăn ướp thấm vừa vị, chế biến ngon. Nhân viên nhanh nhẹn, ra món nhanh
Nói chung mình thấy quán này oki ^^
Đi tối thứ 2 đầu tuần mà quán đông không còn bàn cũng may là bạn mình đến trước có bàn ngồi mình đến tầm khoảng 7g mà quán đẫ hết bàn. Ăn ở đây được vài lần rồi nên không có gì để chê, quán nhìn hơi cũ kĩ nhưng ăn ngon nên bù lại. Nhân viên dễ thương, có Cô phụ bếp hình như phụ trách rửa ly thấy Cô bưng ra bưng vô nên nghĩ vậy mà phải nói Cô rất nhiệt tình đi ra đi vô mà thấy bàn mình sắp hết than là Cô ra lấy than chan thêm không đợi mình gọi, thấy hết nước đá là Cô xách xô châm thêm đá mặc dù Cô không phải phục vụ chỉ chạy ra chạy vào dọn ly dơ vô và mang ly mới rửa ra thôi. Bò ở đây ướp thấm vị, thịt được nướng trên ngói nên không sợ tiếp xúc gần với than như nướng vỉ. Giá thì cũng tạm được, bò cuộn kim châm nướng giá 90k/ dĩa, vú nướng 90k. Tôm nướng muối ớt 1 dĩa 5 con 50k
Lần đầu ghé quán đi 7 người liền bị hỏi là có đặt bàn trước chưa. Hơi bất ngờ vì quán nhỏ mà yêu cầu book trước. Phải ngồi trong nhà nên bị ngộp
Menu ko nhiều món. Một phần cũng khá nhiều. Giá cũng ok. Mình gọi 4 đĩa bò, 1 mực, 1 tim xào, 2 tôm nướng, 2 mì xào hải sản tổng cộng 945k (đã bao gồm nước). Ăn no căng bụng
Phục vụ thì hơi chán. Ra món ko đúng phải cự cãi cả buổi. Kêu người cũng khó. Đồ ăn ngon nên cũng ko có bực lắm
Đặt mua lẩu và 3 món xào mang về, dùng hộp xốp rất mềm, dễ bể, về nhà tất cả hộp đồ xào đều chảy hết nước ra ngoài, bọc lủng làm chảy bẩn hết nhà, quán gói mang về quá tệ hại
Ghiền quán này, thèm nướng hay lẩu thì cứ ghé quán thui, mình đi ăn rồi giới thiệu bạn bè là giờ ai cũng ghiền theo mình luôn
Thích nhất món phèo bò nướng và bò cuộn nấm kim châm, lẩu thập cẩm ngon vị đậm đà. Một dĩa nướng tầm 95k nhưng nhiều nướng hoài mới hết. Nên đi đông rủ bạn bè đi để ăn được nhiều món ???? Nướng hơi lâu chút xíu nhưng giành giựt ăn mới vui á
Mình đi 5 người kêu tổng cộng 5 dĩa nướng, 3 dĩa đồ nhấm ăn lai rai, 1 lẩu lớn mà hết có 950k đã tính luôn nước. Chia ra 5 đứa rẻ rề mà ăn no ứ hự, vừa viết review vừa chảy nước miếng lại nè
Order 1 lẩu thập cẩm lớn 190k mà toàn nước chẳng có gì trong đấy cả, đa số là đậu hủ non vs bò viên thôi, nước lẩu thì ko mặn ko nhạt. Khá thất vọng! Riêng các món nướng ngói thì ngon ấy.
Nước chấm thì tạm. Còn một vấn đề nữa là phục vụ khá lơ là, không biết bàn khác như thế nào chứ riêng bàn mình là mình phải nhắc mấy lần mới có. Khách đông nhưng thấy toàn care bàn người ta bỏ bê bàn mình :((
Mình gé tối qa .
Không gian : khá đông khách , có chỗ ngồi trong nhà và phía ngoài
Món ăn : đa số về bò và các loại lòng. Nêm nếm vừa miệng ngon ấy.
Nhân viên : nhiệt tình bạn nam dễ thương cực , thấy khách bị văng mỡ là chạy lại kéo bàn ra nên củng bị dính chưởng ))))
Giá cả : mình ăn gân bò + vú dê+ phèo 95k/dĩa . Khá tương đối vừa túi tiền k mắc k rẻ.
Qay lại : tất nhiên là có .
Hôm qa mình gé a khéng nhưng hết bàn nên qa đây a thử . 2 bên chất lượng đồ ăn như nhau. Nêm nếm vừa miệng.
Mình ưng bên đây hơn vì phục vụ nhiệt tình hơn, ko biết có phải do mình ngồi trong nhà gần mấy bạn phục vụ nên kêu cái là dc liền .
Thả tim cho bạn nam áo đen hôm qa nha ❤️
Nhân viên phục vụ quá tệ. Để khách tự phục vụ luôn. Kêu cũng ko thèm lại. (Chị nhân viên thái độ quá tệ, còn mấy a vẫn niềm nở với khách).Đồ ăn cũng được.