Bì cuốn : ok, rẻ
Súp : thơm, nhưng nêm nhạt lắm
Bánh hẹ : dầu mỡ, nước chấm không ngon
Mì xào bò viên : dầu mỡ, không ngon, ngán
Cacao đá : ngon
Nhìn chung giá rẻ, trong hẻm nhỏ, xe chỉ để được vài chiếc, các cô bán nhiệt tình.
Lần thứ 3 ghé quán, quán đi vào buổi chiều giờ sinh viên ra, khá đông sinh viên đến ăn, bì cuốn ngon, giá rẻ, cacao hủ và các món khác ăn cũng được. Gía không mắc phù hợp với sinh viên ăn. Quán chỉ bán buổi chiều từ tầm 4h30-7h
Mình ăn quán này từ lúc học cấp 2 đên giờ đã gần 10 năm, quán nằm trong hẻm, học sinh học thêm trong hẻm và sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại qua ăn đông. Quán có nhiều món ăn đa dạng, Mình ăn gần như đã hết menu quán ưng ý nhất là món mì xào bò viên, bánh hẹ và sirô sữa. Quán để xe đối diện, bà chủ quán vui vẻ. Luôn luôn nở nụ cười với khách. Nhất định sẽ ủng hộ quán dài dài. Quán khá rẻ so với các chỗ khác. Quán nằm trong hẻm nếu chịu khó thì cũng dễ tìm, tuy nhiên quán không có bảng tên và giờ mở cửa và đóng cửa lại chỉ có 3-4 tiếng nên ít người biêt.
Quán có nhiều món đa dạng và giá mềm cho sinh viên ăn. MÌ xào bỏ viên mì mềm không bị khô cứng, bò viên cũng nhiều, gỏi đu đủ thì cũng giống các chỗ khác, quán ở đây có bánh hẹ, bánh hẹ có nhiều loại, mình kêu loại trúng tôm, tuy là tôm nhưng bánh không có mùi tanh ăn ngon. Có các loại sỉirô sữa gồm 3 mùi cam dâu nho, theo mình cam ngon nhất. Các nước khác uống được. Sẽ còn ghé quán ủng hộ dài dài. Vấn đề giữ xe trước quán tự canh, nhưng bản thân mình thấy hẻm cũng khá an toàn. Còn ghé quán dài dài.