Tiệm lâu năm ngay góc Trần Huy Liệu- Huỳnh Văn Bánh.
Các cô chú lớn tuổi bán, phục vụ rất chu đáo.
Tô hủ tiếu đầy đặn, phần thịt -tim- gan được luộc rất ngon, vị đậm đà- thơm-mềm.
Sẽ còn quay lại dài dài.
Đã từng ăn ở quán này thấy cg ổn cho bửa sáng giá 35k
Sáng nay ghé mua 1 phần mang về, vì ko ăn tim và thịt heo nên dặn chị bán thì thấy mặt hầm hầm nhìn kiểu khó chịu, phần hủ tiếu
đc 2 con tôm và ít thịt bằm, giá 50k
Hơi ngạc nhiên khi chị ấy nói nhưng vì quán ko có menu nên ko thể đối chiếu đành im lặng tính tiền ra về,, lúc đứng chờ làm mình thấy chị kia tính tiền bàn cạnh 2 tô và 2 ly nước chỉ có 90k mà tô của mình lại 50k
Thắc mắc :) có phải tô mình đặc biệt ( ko nghĩ sẽ review nên ko chụp hình lại)