Quán này khá đông khách, đối diện bên hông còn có chè :)) quán bán món ăn sáng, trưa vs tối thì có bánh xèo, bánh bèo, bún riêu. Bún riêu có 25k thôi nhưng đầy tô, riêu miếng chất lượng, đậu hũ mềm ngon, có thêm ốc nữa. Mình cũng ăn bánh xèo bên này lâu rồi thấy cũng ngon và chất lượng lắm, bánh to... Nhưng đi trưa bánh đổ nóng mới giòn hơn. Ko thấy ai ăn bánh khọt toàn mua về, quán có bán gỏi cuốn chưa ăn thử :)
Ít bao giờ mình đi ăn bánh xèo hay bánh khọt lắm, vì ngại cuốn dơ tay.
Bữa quỡn nên ghé vô đây, đứng chụp choẹt không gian quán, lúc đưa máy chụp bánh xèo, thì tự em trai đó giở nắp ra để mình chụp, xoay qua định chụp chảo bánh khọt thịt bị con nhỏ xua đi, mình tưởng vướng tay nên qua chỗ khác, mà vẫn bị nó đẩy ra, hơi quê nên hỏi vì sao, nó bảo kì (kị bà nội nó, sao em kia có ý để mình chụp mà). Dòng cái thứ mà đắt đắt là tanh mùi chãnh, tính bỏ về nhưng nghĩ mấy người khác thân thiện nên ráng cầm chân, ngồi ngó nó lát giở khẩu trang ra, mẹ... xấu còn khó thương.
Bánh khọt nóng giòn, nhân đậu xanh dày, rau cho nhiều, cuộn chấm nước mắm ngon thật.
Hôm nọ thấy hình check-in trên mạng chỗ này bán bánh khọt mà tới 10k/cái, nghĩ mắc gì mắc dữ ghé ăn kiểm chứng coi.
Công nhận là ăn cái bánh ở đây rồi thì không cảm thấy mắc gì nha. 10k/cái nhưng mà được 1 con tôm bự, đậu xanh phủ quá trời mấy lớp luôn. Bánh có độ giòn, vị ngọt ngọt của đậu xanh ăn lạ mà ngon lắm nha. Giá cả tương xứng với chất lượng nè.
Lưu ý là hông có bán 1 cái nha, lần ăn từ 3 cái trở lên mới được nhen mn.
Bánh Xèo Giòn . Béo của Đậu Xanh , Tôm tươi . Bánh Khọt bự ăn 1 cái xứng đáng lun .... Nước chấm thì siu ngon lun ..... Phải nói là Ngon ko thể nào tả . Đi 2 người kêu 2bánh xèo vs 2 bánh khọt cô chủ ngăn kêu 1 cái ăn hết rồi kêu típ . Ăn có 1 cái vs 2 bánh khọt la no lắm lun ( Cô Chủ có tâm ghê ????????)
. Chắc chắn sẽ ăn lại quài quài luôn ???????? ......
Bửa thèm bánh xèo nên rủ nhỏ bạn đi cùng !
Lở dại kêu nhiều nên cũng rán ăn hết cuối cùng bỏ lại 2 cái viền bánh khọt chỉ ăn mỗi 2 con tôm của bánh vì quá no !
Bánh xèo giòn, thịt, tôm nhiều nói chung là ngon !
Bánh khọt giòn ngon béo....
giá bánh xèo 45k cái hơi mắc nhưng chất lượng
Bánh khọt 10k 1 cái đúng là hơi mắc luôn nhưng ngon !
Khăn 2k/ cái
Tổng thiệt hại: 99k cho dĩa như hình nhưng no cành hong luôn nhe !
Đã ghé nhiều lần và còn ghé nửa !
Quán này gần quán bún bò mình thích nên ngán bún bò đôi qua ăn bún riêu
25k/ tô thì phải
Nhiều thứ trong to bún nhưng mình thấy ko ngon bằng bên vĩnh viễn đâu
Bánh xèo thì chưa ăn tại ko hảo lắm
Nói chung 25k là rẻ hơn nhiều hơn bên vĩnh viễn nhưng ko ngon bằng
Mình ăn bánh đặc biệt và gỏi cuốn.
Bánh ngon 1 người ăn no, rau nhiều, ko có bánh tráng, muốn ăn thì thêm 2k/5 bánh tráng
Gỏi cuốn thì bình thường, mắm nêm không ngon cho lắm.
Mình đến đây khá nhiều lần nào lần nào củng làm mình hài lòng, vì có cô chủ vô cùng dễ thương. Giá bánh bèo lắm nhé, đúng ngon rẻ và ngon luôn.
Một số hình ảnh cho mn tham khảo.