Nghe nói bánh canh đây ngon nên trưa ghé ăn thử. Không gian hơi nhỏ, đc tầm 4,5 cái bàn, trưa hơi đông nên ngồi chậc chội.
Được cái mấy cô bán làm nhanh, vào gọi là có liền. Quán có bánh canh cua với hủ tiếu nha, đồng giá 45k/tô. Vị thế ngay trung tâm quận 1 nên ko chê mắc đc.
Bánh canh ăn ok, có tôm, chả cá, cua, trứng cút. Nước lèo sền sệt, ngọt ngọt đậm đà.
Hủ tiếu thì có xương với trứng cút, vào miếng thịt nạc. Thấy ko chất bằng tô bánh canh
Quán gần công ty mình, quán tương đối sạch sẽ, ngồi trong nhà thì hơi nóng.
Món ăn ngon, phục vụ nhanh. Mình nghĩ với giá 45.000đ/tô thì rất thích hợp với các bạn văn phòng.
Ấn tượng của mình là đồ ăn không ngon, chủ quán lề mề chậm chạp, thêm nữa nhìn ko sạch sẽ trong khi nằm ở trung tâm quận 1. 1 tô chỉ có 2-3 miếng chả cá, miếng tiết be bé và vài miếng cua mà hẳn 50k 1 tô sót hết cả ruột, phải chi ngon sẽ không tiếc tiền nhưng đàng đây là quá dở
Sáng nay đi ngang qua thấy quán có vẻ khá bình dân nên nghĩ giá cũng vậy mà ai ngờ sai lầm hết sức. Chòi oi tô bánh canh ta nói 70k dở má ơi luôn. Biết là tết chỗ nào cũng lên giá mà làm ơn bán hàng có tâm tí, lên giá thì chất lượng cũng phải tăng chứ mà đằng này đã dở lại còn mắc. Bàn thì dơ chả ai lâu dọn, khách kêu không bỏ này kia mà đem ra tô khác, r còn kêu ăn giùm đi? Ta nói tệ từ món ăn cho đến cách phục vụ. Nói chung cạch mặt chỗ này ra, tốt nhất hỏi giá trước khi ăn, đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ bình dân mà bị đánh lừa!
Đi với gia đình vô kêu 3 tô bánh canh cua. Ấn tượng đầu tiền là khi order không thèm nhìn mặt khách mà cứ ngó lơ.
Sau khi mang 3 tô bánh canh ra thù oimeoi. Cua chết nó thúi rình cả tô mùi cua chết. Mà giá thì 50k 1 tô mà được vài miếng. Cả nhà mình bỏ không ăn về luôn.
Khuyên 1 người nên tránh xa quán này ra ????????????????
Hôm nay mùng 4 tết mình với đứa bạn đi ăn . hẳn là 140k cho 2 tô . 1 tô chỉ với 1 con tôm và 3 lát thịt bằng ngón tay út , quá mắc , bún thì lèo tèo vài cọng , có chém người thì củng vừa phải thôi chứ :((( , ăn xong vô tình lên foody thì lấy chê nhiều hơn la khen :((
Mình làm ở công ty gần đó, trưa nào cũng qua ăn hết bánh canh ngon nêm nếm vừa ăn. Có gỏi cuốn ngon lắm tương chấm được làm rất ngon nước dùng của tương mình thấy cô bán làm từ nước hầm sươn luôn ai dè tương không giống mấy chổ khác. Nghe cô kể là quán đã mở đc hơn 40 năm rồi giá hơi đắt nhưng so với mặt tiền quận 1 thì rất đáng ăn
Đối diện công ty mình sáng hơi vội chạy qua ăn
Đem tô bánh canh ra , nước suop nhiễu nhão lòng thòng quanh miệng tô, không tôm, cua lèo tèo với chả cá
Suop nguội và nhạt như nước ốc
Hấp dẫn hơn nữa là trộn hồi thấy lòi ra sợi lông đen nhánh bóng bẩy
Quá bẩn, may mình chỉ mới nếm thử thôi
Mình bỏ cả tô và tính tiền đi luôn.
Cạch luôn rồi.