Đặt 3 bánh gồm 2 doner 1 pate thì giao đến thiếu 1 cái doner, gọi lại shiper ko đc. Chất lượng bánh và cafe đáng tiếc là đều giảm, làm sơ sót gây khó chịu cho khách hàng, nhà 3 người rồi ai ăn ai đừng? Lúc trc bánh mỳ đựng trong giấy thì giờ lại quay ra nilon rồi nên ngừng ủng hộ
Bạc sỉu có cả cốt dừa và trân châu nên uống hơi hơi giống cafe dừa, lại cũng hơi giống trà sữa kcđ của toco. Đại khái uống lạ lạ chứ đúng ra t mong vị cafe nổi bật hơn nữa. Doner hơi ít sốt, ăn hơi nhạt so với khẩu vị của t. Nhiều sốt hơn chút thì tốt hơn. Trà quất dễ uống, bánh mỳ trứng đầy đặn vừa miệng. Bánh được quấn trong giấy sạch sẽ chứ ko phải kiểu giấy vở hay báo cũ nên t khá ưng.
Ôi thề to thật sự ý
Mình đi đường đói tạt bừa vào quán, gọi bánh mì pate thập cẩm. Nhận đc chiếc bánh shock luôn vì quá to.
Là đứa nghiện pate nên t để ý pate đầu tiên, pate mịn, thơm, k bị lấn cấn như những quán khác. Sốt ngon lắm ạ
Mình ăn cố mới hết vì bthg k ăn tối, nay ăn bánh mì to nên quá sức ăn.
15k/c khổng lồ quá ưng. Sẽ quay lại ạ
À quán ở 426 Nguyễn Trãi nhưng là đoạn gần Phùng Khoang nhé ạ, đi qua chợ Phùng Khoang ạ
Mình đặt combo 1 doner ketab và trà đào.
Bánh mì đầy đặn, thịt vừa đủ, sốt mình k ưng lắm nhưng ăn được. Rau củ cũng đầy đủ. Nói chung cho 7/10 vì k quá suất sắc
Mình đặt trà đào nhưng k hiểu hết hàng hay thế nào mà quán lại giao cho mình trà quất :))
Cốc size to, có cả hạt é. Uống vừa miệng. May mà vừa miệng chứ không nguyên khoản giao k đúng đơn là đã mất điểm r. Cũng cho 7/10
Giao hàng khá là nhanh. Giá cho combo này là 32k, mình dùng mã freeship nữa.
Trung bình: 7/10
Hôm trước mình có đặt ở quán 1 combo bánh mỳ thịt nướng + trà quất và 1 bánh mỳ thập cẩm nhưng giao đến lại là doner kebab, không biết hôm đấy quán hết bm thịt nướng hay như nào nhưng k hề thấy shipper báo lại cho mình mà đã tự ý đổi sang doner, nhưng vì cũng là thịt nướng nên thôi chấp nhận được :))
Cảm quan đầu tiên là bánh và nước rất đầy đặn, trà quất ôi giồi siêu to khổng lồ nhưng ăn thì chả món nào ngon cả :(( Bánh mỳ thập cẩm của mình cứ có mùi gì ngai ngái với hơi đắng, mình nghĩ là do pate vì thử riêng từng thành phần khác thấy vẫn bình thường, ăn được vài miếng xong phải bỏ hơn nửa :((
Trà quất có hạt é với topping gì nhìn giống trái sung cắt lát, toàn vị ngọt kiểu siro hoa quả át hết mùi quất, uống kì kì, k ngon
Doner của bạn mình là ổn nhất, mỗi tội tương cà có vẻ để lâu rồi nên có vị như men rượu ý. Hôm đấy 2 đứa đang đói mà k ăn đc hết, mình thì đang ốm nữa nên ăn vài miếng pate vào thấy buồn nôn kinh khủng :(( Thấy mn review ổn mà có vẻ k hợp khẩu vị mình, cá nhân mình sẽ k bao giờ quay lại nữa.