Nghe tên thấy quá bình dân nên vô thử. Kem thì như lotte thôi cũng chả có dì. Như tiệm giải khá bình thường. Đi học về nóng nực ghé quán uống nước. Cũng có chỗ ngồi thoải mái và mát mẻ. Đồ ăn uống bình thường!
Ngồi nhăm nhi ly nước buổi sáng ngắm đường xá mọi người qua lại thú vị ghê. Quán ngay trước cổng trường đại học Nha Trang, sinh viên nhộn nhịp lắm, có phun sương và quạt gió chạy phù phù nên không lo nóng, ngồi trên lầu càng thoáng đãng hơn, giá cả ở đây cũng cực kỳ sinh viên luôn. Gọi ly yaourt hạt đát 18k uống được phù hợp với giá. Ở đây còn có kem chỉ 3k, các loại sinh tố trái cây, bánh mì tại lò, các món ăn vặt như: cá viên chiên, xúc xích, mì tôm trứng chỉ có 8k,...
.Quán có lợi thế là nằm ngay gần trường đh Nha Trang nên được rất nhiều học sinh sinh viên đến quán ???? Mình cũng không ngoại lệ. Hehe
.Kem ở đây cũng được, giá cả phù hợp cho hs, sinh viên. Đồ uống cũng nhiều nhưng ngoài trà sữa không được ngon dù giá cũng không rẻ thì các loại nước khác đều khá ổn ???????? Quán còn có thêm một số ăn vặt kèm theo
.Quán rộng rãi, thoáng mát và thường xuyên mở nhạc hay hay ???????? Đặc biệt là buổi tối quán thường tổ chức nhạc sống dành cho sinh viên
Mình là khách quen của quán, quán có view đẹp, thoáng mát đặc biệt là có chương trình âm nhạc buổi tối dành cho những bạn nào đam mê âm nhạc. Món ăn nhìn chung rất là ngon và cũng phù hợp với sinh viên tụi mình. Theo cảm nhận của mình thì mình cực kỳ thích sinh tố va yaourt.
Tầng 4 nhìn vào trường đại học nha trang.
Buổi trưa có võng ngủ cũng phê phê cho ngày mất điện.
Buổi tối nào có đá banh anh chủ quán lại đam mê nên không khí khá thích.
Hôm nào có trận Việt nam thì bao vui.
Chỉ không thích anh chủ fan Liv trong khi mình thích MU
Quán 3k trước trường đại học ntrang nên thấy lúc nào cũng đông vui, quán luôn thay đổi nên không gian ngày càng đẹp hơn. Món ăn càng ngày cải thiện đa dạng chất lượng hơn, đặc biệt trà sữa nay ngon hơn, thích nhất là món việt quốc đá xay...
Quán quen thuộc của sv đhnt. Hồi mới vô nt học đh cũng ham lắm. Vì nghe nói kem có 3k 1 cây. Bây giờ là kem 5k rồi. Menu thì nhiều món mà không có món nào đặc biệt, không ngon. Quán bán đủ thứ từ bánh mì que, cà phê, kem, nước uống, sách vở tùm lum tà la. Thấy hơi tạp nham