Một phần khoảng 40-50k, ốc ở đây mình thấy nêm nếm rất vừa miệng vì các món mình gọi đều hài lòng chỉ mỗi sò huyêt thì có vấn đề xíu là đã luộc sẵn rồi, sau đó đem lên nướng nóng lại xíu rồi đen ra cho khách thôi. Còn lại thì ok, quán có bán cả bột chiên, ngon.
Chỗ ngồi thì hơi chật chội tí, đi khoảng 4-6 người thì ngồi đc, còn hơn thì chịu rồi ^^.
Khu này có khá nhiều quán ốc kiểu này, nên share review này cho các bạn khác có đến khu này thử ốc thì có thêm lựa chọn nha.
Hôm đó gọi khoảng 6 phần ốc sò, tính luôn nước + bột chiên thì chi phí khoảng 350k
Chị Hai mình rất thích ăn hải sản, đặc biệt là ốc nên hầu hết những lúc mấy chị em đi ăn là đều tìm quán ốc không à. Hôm nay Hai dẫn mình đi ăn ở quán ốc 36 đường Đồng Đen. Thoạt đầu mới tới thấy quán có vẻ chật hẹp vì là quán vỉa hè mà, nhưng khi gọi món thì mình thấy hài lòng, món nào cũng hợp khẩu vị, rất ngon. Mấy chị em gọi luôn mấy món, nào là nghêu hấp sả, ốc len xào dừa, sò huyết nướng, bột chiên, càng ghẹ xào me, ốc mỡ xào tỏi ớt,.. Ăn no nê mà lại có giá bình dân thôi đó. Có dịp bạn hãy ghé quán này thưởng thức nhé!