Được 1 chị nhân viên khách sạn giới thiệu nên ghé quán ăn thử ( vì gần khách sạn mình ở ) . Quán nhỏ nhưng đông khách , phục vụ nhanh . Cơm ngon và nhiều hến lắm . 1 tô 15k . Quán cũng sạch sẽ , sẽ quay lại nếu có dịp .
Cơm hến, bún hến ở đây khá là ngon tuy nhiên 10k thì hơi đắt xíu vì một tô không đc nhiều cho lắm, đc cái phục vụ nhanh nhẹn. Quán này mình ăn cách đây 8 năm rồi thấy không hian cũng ko thay đổi nhiều. ??
Ngon nhưng nên có menu quy định giá
Bạn mình bảo bt đến đây ăn có 10-15k thôi
Nhưng mình đến ăn vì là người ngoại tỉnh nên quán tính mỗi tô 30k thì phải
Haizzz ăn 6 người 3 dĩa hến xào , 3 cơm 1 bún , 5 chai nước ngọt tc 275k
Quá đắt
Nhiều lần đến Huế bảo là phải thử cơm hến, xong cuối cùng bị bao món khác đè lấp nên lại thôi.
Lần này ghé qua quyết tâm thử. Nhưng chắc ăn một lần cho biết vậy thôi chứ monhf không khoái món này lắm so với nhiều món Huế khác.
Quán này là vì nghe đâu ở Trương Định có quán cơm hến ngon nên qua, mà quán kia bán sáng trưa hay sao ấy, mình qua tối bị đóng cửa mất nên thấy hàng này gần đó ăn tạm.
Gọi cơm hến với mấy món nữa. Đều rất cay, cay phát khóc. Chắc trog này họ quen ăn vậy nên mình k có ý kiến j, chỉ là người bắc nên ăn ko hạp thôi.
Được cái vẫn câu quen thuộc dành cho đồ Huế. Giá rẻ, ăn 5 người kha khá món hết 80k :3
Tất nhiên là vị ko đậm đà bằng trong Sài Gòn nhưng cũng khá ngon đấy. Nước bún thơm, bún sợi nhỏ chứ ko phải sợi to nhu trong SG. Thịt và chả rất ngon, vừa ăn, ko quá mềm hay quá cứng.
Có nhiều món lắm thì phải nhưng mình chỉ ăn bún bò Huế, hihii. 35k/1 tô
Bún bò Huế ngon, chất lượng mà giá cả phải chăng lắm nè, đường Trương Định Huế có nhiều quán bùn bò huế mà quán này ngon, nhỏ nhỏ nhưng lúc nào cũng đông, đồ ăn Huế nên đậm đà lắm , tô nhỏ nhỏ mà có võ ngon lắm no luôn ấy, mà chỉ bán buổi sáng thôi nha, thịt bò tái huyết cua nè , hấp dẫn lắm, rau ăn kèm cũng ngon lắm luôn, hai vợ chồng thôi mà phục vụ cũng khá là nhanh nhẹn đó , không phải chờ đợi quá lâu, nhưng mà đến trễ dễ hết bàn lắm , tại chỗ này lúc nào cũng đông
Lần này đi chơi Huế, quyết chí đi bộ để "mò" cho ra các "hốc hẻm" có đồ ăn ngon. Hỏi thăm ông chủ ks mình ở thì ông ấy chỉ đi vào đường Trương Định có bán cơm hến ngon lắm. Chắc tại mình ko có khiếu tìm đường nên đi hồi lạc ra đường Hà Nội, phải đi ngược lại (mình ở đường Hùng Vương) thì tìm thấy quán này (gần ngã tư Phạm Hồng Thái-Trương Định). Thấy bên đối diện cũng bán cơm hến mà thấy bên này nhiều người địa phương ăn nên mình nghĩ đây ngon ngta mới ăn đông. Vậy là vào ăn, ở đây sáng bán bún bò, trưa đến tối bán các món về hến. Ngoài cơm hến, bún hến, còn có cháo hến, ăn 1,2 muỗng đầu thì lạ lạ miệng nhưng vào khoảng sau đó thì tự nhiên nó ngon bà cố ??? một lần mình ăn là phải 2 tô mới no (như ? ???) Không gian khá thoáng, cô chủ quán cực kì là thân thiện, thêm nữa là chị con của cổ cũng dễ thương và thân thiện ko kém ^^ tối nay và sáng mai ghé ăn nữa ?
Quán này mình hay ăn sáng lắm! Quán này ngoài bán bún bò còn có cả cơm hến nữa!
Về không gian quan: Quán sạch sẽ, thoáng mát
Về thái độ: Thái độ phục vụ quán này khá tốt, phục vụ nhanh.
Về giá cả: quán này giá cũng khá mềm 25K cho một tô bún đầy nóc.
Về hương vị món ăn: Nước bún quán này có vị đậm đà nhưng nước vẫn trong. Thịt bò mêm thấm ăn rất ngon, thịt heo hầm vừa tới không bị quá cũng hay quá mền ăn với lại rất thấm ăn rất là Ok!
Quán này năm trên tuyến đường ẩm thực trương định nên rất dể tim nha! Quán này sạch sẽ thoáng mát. Mấy món quán này bán món nào cũng ngon nhất là bún bò huế! Nước bún ngọt thanh rất chi là ngon! Thịt bò mên ăn rất thấm và ngon. Giá một tô cũng 25K khá rẻ cho một tô bún ngon.
Ghé quán vào buổi sáng sớm, nên quán chưa có ai. Bún ở đây một tô khá là to, nước dùng đậm đà và rất thấm. Bún bò huyết khá nhiều, giò heo cũng vậy. Bún bò Huế mà ăn với ớt bột dầu, vắt thêm miếng chanh thì quả là tuyệt vời luôn. Mình thích bún ở đây cơ bản là vì có loại ớt mà mình thích. Tuy nhiên một tô như vậy 25k theo mình nghĩ là hơi cao thì quán nằm ở góc trương định nhiều khách du lịch đến đây ăn. Chỗ để xe khá rộng rãi. Không gian cũng thoáng, sạch
Quán có nhiều món đặc trưng huế như cơm mỳ bún hến, bánh nậm bánh lọc, bún bò huế. Các món hến thì ok, bún bò không đậm đà lắm, bánh lọc khá nhiều bột nên ăn có cảm giác ngấy. Khó chịu nhất ở quán này là nhìn mặt tính tiền, trong quán không có bảng giá nhất định, ngày thường đi xe máy là 10k 1 tô cơm/mì/bún hến, lúc đi ô tô thì lên 12,15k, khi hỏi lại thì nhân viên làm lơ, cũng tương tự vậy đối với các khách ở tỉnh khác, mình thấy như vậy rất mất uy tín.
Gia đình mình về thăm ngoại cách đây ít hôm. Muốn ăn món đặc sản quê nhà nên mình tìm trên foody và tìm đc quán này. Menu quán rất nhiều món đặc trưng của Huế chủ yếu là từ hến. Cơm hến ở đây ngon lắm, bún hến cũng vậy nhưng mình thích cơm hến hơn :) còn món hến xào xúc bánh trán70k dia thì quá ngon rồi mn ạ! Cơm và bún giá 15k/tô. Ngon mà rẽ quá! Cả nhà mình chỉ tiếc là ko có time ở Huế lâu hơn đễ thưởng thức lại. Nhất định nếu có dịp đi Huế mình sẽ quay lại quán.
Đến quán lúc 5h kém chiều cả quán không có khách chỉ có 3 chúng tôi. Chúng tôi gọi 3 tô bún thịt nướng. Chờ 15 phút và nhận đc 3 tô bún. 1 tô có 2 miếng thịt mỡ chiên. Tính tiền giá mỗi tô 20k. Không khác gì lừa đảo. Không bao giờ quay lại lần thứ 2
Quán ăn ngon, nước dùng đậm đà. Nhà mình đi 8 người ai cũng khen ngon. Chỉ tội đi buổi trưa nắng nóng như thiêu, giảm đi độ hứng khởi. Lần sau quay lại sẽ đi buổi tối.
Quán này bán cả bún bò Huế lẫn cơm hến, cháo... ăn khá ngon. Nhưng mà bán rất đắt(mắc) cơm 15k 1 bát, bún bò Huế đầy đủ 35k 1 bát. @@. Nếu ko sợ tốn tiền thì vào ăn, còn không thì nên đi chỗ khác. Phục vụ thì cũng nhiệt tình.
Mới đi ăn về. Lúc mới vô quán, đã nói nhân viên cho 3 tô bò tái + cục cua thôi, đặc biệt nhấn mạnh ko ăn được huyết, nhưng quán cố tình bán khác. 1 tô có chả, cua, bắp bò, giò và huyết. Sau khi nhân viên bưng ra, mình có kêu lại nói ko ăn huyết, thế là bỏ huyết ra. Ăn tạm được, bún sợi nhỏ, ăn ko ngon bằng bún bò chỗ chè hẻm. Và cái giá cố tình bỏ đủ thứ trong bún là 40k trong khi người kế bên là 25k.
quán này đúbg nhìn mặt mà chém giá. có bạn ăn có 10k tô. bữa mình với 2 thằng bạn đi ngang qua ghé vô ăn mà bị chém 15k tô chất lượng bằng đúng tô 7k mình ăn ở chỗ khác . bó tay .
Quán này bán cơm hến, bún hến, mì hến ngon dù không gian quán nhỏ hẹp và nhìn rất bình dân. Buổi sáng ở đây rất đông, dù nhỏ nhưng nhiều người đến ăn, khách cứ đến là hết bàn, chờ được thì ngồi tạm rồi chờ một lát có khách ăn xong để có chỗ ngồi ổn hơn. Cũng có rất nhiều khách đi gấp hoặc không thích chờ nên bỏ đi.
Cơm hến ngon, nguyên liệu đậm đà, rau sống tươi ngon sạch sẽ, một tô trung bình 10.000đ thì trộn đều lên chỉ có chút xíu à nên đa số ai ăn ít thì cũng hai tô mới đủ và hết cơn thèm.
Phục vụ nhanh, phục vụ thì toàn là mấy dì trong nhà thôi.