Mình ăn ổn ở quán này cũng khá nhiều lần do khá gần nhà mà chất lượng ổn không quá tệ, đây là lần đầu gọi ship về nhà về cơ bản thì không khác gì được cái đóng gói cẩn thận hơn, canh rồi nước mắm đi kèm cũng đầy đủ, mà cái hộp cũng khác luôn thấy lịch sự hơn trước nhiều.
- Hộp kèm cho khá nhiều, cơm hơi khô nhưng được cái vẫn dẻo và ăn vừa miệng. Có ít rau muống xào kèm cơm hơi dầu, nhạt, tạm ổn, rau không bị úng.
- Bì (10k/phần thêm) ăn cũng không quá tệ nhưng chưa ngon lắm, hơi chua quá
- Sườn miếng thì vị vẫn vậy, tương đối đậm đà, mà miếng thịt nhỏ nhưng khá dày nên ăn có chút khô
- Trứng vịt lòng đào (7k/trái) luộc vừa tới nên lòng đỏ còn đủ dẻo mà không quá sống hay quá chín, ăn ok
- Chả (10k/phần) mình ăn ở quán khá nhiều lần thì thấy chất lượng cũng tùy hôm, có mấy hôm còn hơi tanh với khô, có mấy hôm thì vừa miệng đậm đà, miếng chả bên quán cũng nhỏ chứ không to
- Miếng má gà nướng mật ong 40k mà nhỏ quá, thịt mềm, vị thì khá vừa với ai quen ăn nhạt như mình cơ mà càng ăn vị nóng giống vị của bịch Sachi curry gà í.
- Đồ chua bên quán nay làm vừa miệng ăn ngon hơn hẳn mấy lần trước mua nè
Mình order 1 phần cơm sườn chả + canh khổ qua ăn thêm ( 20k/ phần canh) . Mình có nhận xét như sau :
* Cơm sườn chả : khá ngon, cơm mềm, ko bị khô, đồ chua ngon, miếng thịt mềm, cũng nhìu, vị ngon, chả cũng ngon nhưng sườn ngon hơn. Hộp cơm đựng nhìn sạch sẽ hoành tráng
* canh khổ qua: trái khổ qua dồn thịt ko được to, nếu phải nói là hơi bé, khổ qua ninh hơi bị mềm, canh nêm ok, nhưng theo mình thì hơi mặn xí.
Điểm trừ duy nhất là ko cho muỗng , đũa , khăn giấy gì hết. Mình gọi cơm tới văn phòng để ăn trưa mà ko có muỗng đũa ko bik ăn làm sao luôn ???? cũng hên là chạy đi xin được đôi đũa và ăn canh khó khăn cực kỳ. Mong quán để ý nha.
Khả năng quay lại : Có , nhưng nếu lần sau lại ko có muỗng đũa sẽ bye bye luôn ????