Tiệm mới mở tầm được 1 tháng á, không gian quán vừa, sạch sẽ, cô chú chủ quán dễ thương lắm. Mình hỏi bánh canh cá lóc này là chiên hay luộc, cô nói luộc , ngon lắm, ăn thử đi con ... Giọng siêu nhỏ nhẹ luôn . Hình như gia đình bán thôi à, mình không thấy nhân viên gì hết.
Mình ăn 1 tô bánh canh cá lóc lớn 20k và 1 tô bánh canh đầu cá nhỏ 25k, nước lèo nhạt nhạt, thêm tí nước mắm vào thì ngon hơn, ai không ăn hành được nhớ dặn trước, chứ ở đây bỏ hành nhiều kinh khủng :)))
Để xe trước tiệm, có người coi, free
À, trà đá free luôn, mới dzô tiệm đã bưng ra sẵn 2 ly trà rồi, thích cách phục vụ thân thiện của quán
Hôm qua mình đi ăn với bạn , ghé vào quán thử, hai đứa gọi hai tô bánh canh cá lóc 20k.. Lúc đem ra, ôi, cô chủ siêu dễ thương❤️.. Giọng nói nhỏ nhẹ rồi đặt trc mặt mỗi đứa tô bánh canh thơm ngát, mỉm cười rồi hỏi tụi mình có muốn ăn thêm rau không.?! Woa, nước phục vụ cũng rất nhanh, uống xong cô còn hỏi muốn uống nữa không con .! Bánh canh thì khỏi chê, vừa miệng .! Cảm giác là vô cùng hài lòng và chắc chắn sẽ quay lại