Quán nổi tiếng với món bún lòng và các loại lòng
Nước dùng hơi cay , nguyên liệu có gan , lưỡi, dồi, lòng, đậu phụ
Rau ăn kèm tươi và sạch , đồ lên nhanh, không gian hơi nóng
????BÚN LÒNG - SỐ 149 LÒ ĐÚC
Bún lòng quán 20 chuyển sang Lò Đúc được 1 thời gian rồi. Quán bé có 2 tầng, được cái sang bên này sạch và thoáng đãng.
Ở đây mê nhất ở món bún lòng là nước dùng kiểu Thái chua cay bùi bùi. Đồ ít hơn, lòng hay thịt cũng thái vụn đi.nước dùng vẫn ngon siêu thơm nhưng buồn là chỉ nóng ấm ấm, riêng ăn đồ bún miến là nước ko nóng hổi là mất điểm nhiều cực kì. Đi kèm là khay nước chấm 2 vị pha vừa miệng rất ngon.Bọn mình gọi thêm đậu rán nữa, may quá đậu chiên nóng giòn, bùi ngậy điểm 10 luôn. Ăn lúc trưa siêu đông chờ hơi lâu và bị bí 1 chút. Phục vụ ko nhiệt tình lắm, ở ngoài có mấy chú trông xe nhưng cũng ko giúp khách dỡ xe nữa.
Lẩu lòng và lẩu xịn vị không khác nhau bao nhiêu, nhưng mà ngon chua cay đậm vị. Lòng rán và lòng xào hoa quả ăn cũng dc, ko đặc sắc.
Quán đông và rất nóng, ăn lẩu đúng như xông hơi, được cái sạch sẽ. Đợi tầm 30 phút mới ra đồ, ngồi hẳn nửa tiếng mà ko cho bát đũa gì, nước chấm cũng ko, nói chung là cứ phải order từng thứ 1.
Không xứng với giá tiền, bát bún lòng bò được hẳn 1 miếng lòng 2 miếng gan to đùng, thịt bò thì toàn mỡ, nấm được 2 sợi thậm chí k chín ( k phải nấm kim)
Trà sâm dứa k có vị, như nước lọc đá
Chán hẳn với ở vị trí cũ. Không bao giờ quay lại
Lần đầu tiên gặp phải một quán làm ăn bất chấp như thế này, quá shock!
Trả 150k, là một trăm năm mươi nghìn ấy mà nhận được 13 miếng lòng dai ngoách như thế này đây. Nhìn đánh giá hạng sao mới đặt đồ mà nhận đồ thất vọng đến khó hiểu.
Mình đặt lòng xe điếu nhưng lại nhận được lòng già, 13 miếng lòng già dai như cao su!!! Vậy là chửi vào mặt khách hàng ah???
Ăn nhiều lần không chán.
Mình đã ăn thử bún và cháo lòng ở đây, rất ngon, nhiều lòng, bát to ú ụ.
Quán khá sạch sẽ, địa điểm dễ tìm, thái độ nhân viên khá ổn.
Sẽ quay lại ❤️
Dịch vụ quá tệ, đồ ăn bình thường, sẽ không quay lại
1. Đến nơi, chủ hàng đưa cho mình khoá dây để tự cất xe bên kia đường+ tự khoá xe. Mình hỏi “Có vé không ạ?”. Chủ hàng đáp lại “Ăn nói thế à? Không có chủ ngữ à?” (?!)
2. Gọi lòng rán mãi k thấy đâu. Đến lúc có món thì mang ra đĩa dạ dày rán, dạ dày nhiều mỡ và nhão, không ngon.
3. Có mắm tôm nhưng không ai phục quất để pha, không có rau sống ăn kèm. Hỏi không ai trả lời, kết quả là bàn mình phải tự đi lấy.
4. Chỗ lấy xe khó, xe mình cũng nặng nên mình nhờ bảo vệ dắt hộ. Bảo vệ ngồi bên kia đường chỉ tay “Dắt đi!”. Cuối cùng em mình ra kéo đuôi xe hộ và còn phải mang khoá sang đường để trả cho bảo vệ.
5. Đồ ăn ít, nguội, nhìn chung quá bình thường.
Không bao giờ quay lại!
Đĩa lòng 100k mang ra lèo tèo đc vài miếng lòng @@ Gọi 2 bát cháo thì 30 phút ko thèm mang ra. Thái độ phục vụ láo ngáo, mang đĩa ra ko nhớ số bàn, cầm còn rơi đồ ăn. Ko thể chấp nhận đc!!!!!!!
Thấy các bạn review nên mình gọi thử cháo lòng ăn, cũng không mong đợi gì nhiều nhưng mà phải nói là xuất sắc. Cháo thơm, lòng ngon, nước sốt thì chua chua cay cay của hạt tiêu dưới vào cháo ăn ưng dã man.
Lần sau sẽ thử bún lòng tiếp xem sao❤️❤️