Quán nằm ở trong hẻm trên đường nguyễn văn linh, gần deal tích tắc và quán happy.
Món chủ yếu của quán là bún hải sản, mình thấy đồ ăn khá tươi, khách gọi ăn thì mới trụng, cô bán bảo là chả cá ở đây cô tự làm, còn hải sản thì nhập hàng ngày, mình rất thấy tươi thật, có kèm nhiều rau, nước soup kèm theo saté vừa thanh vừa thơm. Phần của mình 30k có chả, có mực, có tôm tít.
Chất lượng đồ ăn phải nói là tuyệt vời. Hải sản tươi rói, mực giòn, tôm tích ngọt. Quán không để sẵn muỗng đũa mà khách đến mới mang muỗng đũa để trong ly nước nóng như ở Đà Lạt vậy. Nước súp rất ngọt và thanh, cô chủ nói cô nấu bằng nước dừa và nêm bằng đường phèn. Quán nằm ở hẻm 178 đối diện phòng khám Vạn Phước Cữu Long, vào hẻm là thấy ngay.