Quán có bánh bánh xèo nhưng siêu dở, chủ quán xấu tính
Quán nhỏ, hẹp, sát đường. Nhìn dơ dơ. Nhưng do đang thèm bánh xèo nên vào. Ban đầu tưởng bánh xèo miền Trung, gọi 3 cái mag về. Lúc làm thấy quá lâu. Nên thôi kêu làm 2 cái. Mà chủ quán mặt hách dịch, hỏi tại sao. Kêu lâu quá chờ ko đc. Bả nói, xog rồi. Nhưng cũng phải chờ 20p nữa. Mà kiểu không niềm nở. Bánh xèo ăn ko nghe mùi vị gì. Nước mắm thì trong vắt. Bánh còn bị cháy tè le.
Ban đầu thấy 1 bà (có 2 bà bán) bị thọt chân. Nhìn mặt cũng đc gái. Nên cũng hơi thắc mắc. Xog qua cách đối xử vs khách như v cũng đủ hiểu tại sao. Hazzz.