Quán này ngày thường nhưng cũng đông lắm, ngồi trước quán 4 5 bàn, ngồi bên trong quán và bên trên lầu. Phục vụ nhanh, dù mặt không tươi lắm, nhưng không vấn đề gì. Quán hơi nóng xíu, dù có quạt. Menu cũng nhiều món. Gọi thố giò heo, thố bao tử đồng giá 60k, thú linh chiên giòn, mì xào, chả đùm. Các món đều ăn ok, thú linh chiên thì đợi hơi lâu xíu chắc lúc đó quán đang đông. Chả đùm ngon, phần cũng to, ăn với bánh phồng tôm. Thố giò heo và thố bao tử nước dùng cũng giống nhau, làm nóng bằng cồn bên ngoài thố, có đĩa thịt bò với tuỷ ăn kèm hoặc không, bò hơi dai. Mì xào phần cũng nhiều, ăn ok. Ăn 3 người với 3 chai bia khoảng 550k ok, gửi xe cách vài căn 5k
Ngon, món này của mấy ông nhậu mà ngon kinh khủng. Lúc đầu nhìn mình tưởng đắng lắm lắm nha, nhưng ai dè không đắng chút nào, mát mát, mặn mặn, lạ miệng lắm luôn.
tất nhiên ai ghét đắng phải ăn nhiều chà bông nha, quán cho cũng nhiều lắm chớ không ít đâu nên thoải mái. Vote 10* cho món này :))
Đây là quán ruột hay ghé mỗi khi hẹn mấy ông anh bên quận 6 gặp mặt, nằm ngay mặt tiền đường Hậu Giang nên rất dễ tìm
Ở đây có 2 món khá ngon và nổi tiếng mà mình thấy hầu hết khách nào cũng gọi khi ghé quan là: pín bò và bao tử hầm tiêu, để trong thố nhìn rất hấp dẫn, chân gà , bao tử xào cải chua và nhiều món ngon khác
Giá mỗi thố là 50k nhé, quán còn bán nhiều món khác cũng ngon chuyên về bò như: tủy bò, thịt bò, ...
Phục vụ nhanh và chuyên nghiệp vì bán tại nhà 10 năm rồi
Thường buổi tối rất đông, đi trễ sẽ hết bàn, đa số mình thấy quán toàn khách quen hay quay lại như nhóm của mình, ngồi ngoài sân thì mát hơn trong nhà nhé
Giữ xe thì 3k/1 chiếc nhé
Lâu rồi không ghé quán ruột khi hẹn mấy ông anh bên quận 6 gặp mặt, nằm ngay mặt tiền đường Hậu Giang nên rất dễ tìm
Ở đây có 2 món khá ngon và nổi tiếng mà mình thấy hầu hết khách nào cũng gọi khi ghé quan là: pín bò và bao tử hầm tiêu, để trong thố nhìn rất hấp dẫn, chân gà , bao tử xào cải chua và nhiều món ngon khác
Giá mỗi thố là 70k nhé, quán còn bán nhiều món khác cũng ngon chuyên về bò như: tủy bò, thịt bò, ...
Phục vụ nhanh và chuyên nghiệp vì bán tại nhà hơn 10 năm rồi
Giữ xe kế bên 5k/1 chiếc nhé vì quán nhỏ không có chỗ để xe
Mình là dạng không thích vị đắng của khổ qua nhưng cũng thích món này ngay lần đầu tiên thử nè. Khổ qua ướp đá lạnh rồi nên cũng đỡ đắng. Ăn kèm thêm chà bông mặn mặn nữa hết sảy.
Thích món bao tử hầm tiêu nhưng Sài Gòn hơi hiếm chỗ bán, đặc biệt chỗ này tiềm từng phần nhỏ nhỏ nên rất dễ ăn mà được nhiều món nữa. bao tử cắt bản to, dày, không bị dai, đốt lửa trực tiếp cho sôi sục rồi bỏ xà lách xoong vô ăn kèm, món này mát người lắm. sần sật của bao tử, rau vừa chín tới giòn giòn, tiêu sọ thơm nồng nhưng không cay lắm, húp thêm miếng nước nóng hổi đã lắm.
ngoài ra bắp bò thuốc bắc cũng ngon nhưng mùi đặc biệt nên hơi kén khách, khổ qua lạnh chà bông cũng ngon lắm
quán này ngồi ngoài đường cho mát nha, còn lười đi xa thì order về ăn
Được bạn giới thiệu cho quán này có món khổ qua chà bông thích ghê, chưa kịp ăn nhìn cái màu xanh ngắt thôi cũng mát con mắt, khổ qua bào lát mỏng ướp đá lạnh ngắt, giòn rụm ăn với chà bông mằn mặn thích lắm. bắp bò hầm thuốc bắc ok, mùi nồng đặc trưng của thuốc bắc nên không phải ai cũng thích, mình ăn quen nên ăn được
Bao tử hầm tiêu và pín bò rất ngon. Mình rất thích món bao tử hầm tiêu của quán, bao tử hầm mềm ,nước cũng ngon . Cơm chiên cá mặn cũng là 1 món đáng thử . Giá cả thì quá rẻ so với các quán bây giờ . Quán khá đông , sau 7h thường hết bàn và phải đợi. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn . Vị trí quán hơi xa trung tâm.