Bữa đứng đợi mua về được chiêm ngưỡng bếp cắt thịt kiểu slow motion hơn cả cô dâu 8 tủi, đói muốn hoa mắt mà nhìn bả bán sắp thịt vòng quanh tô cũng muốn hoa mắt luôn á. Còn bà bưng đồ cho khách thì mặt rất chanh sả như kiểu bán nhà hàng 5 sao luôn. Tối nào ăn cũng thấy đông nghịt mà khổ nỗi tiện đường nên toàn ăn đây, thịt xíu ngon, thịt băm cũng ngon và cái nước dùng cũng hơi ngon nốt
By
Jan 22, 2018
Quán 160 - Mì Xíu & Hủ Tiếu
Cái quán ni là cha của chảnh không phải chảnh bình thường nữa. Đã rứa còn chảnh mảng. Bữa trước kêu tô hủ tiêu khô đem về, về nhà mở ra bao nước bị xịt đổ tèm nhem xong còn nhầm qua mì khô mới ghê. May ăn cũng được. Ngồi ngoài ăn ngon mắt chớ vô trong khiếp hồn vì dơ nhưng mà vẫn ăn vì lâu lâu thèm mới chết :( bữa nay phát hiện ra 1 quán nữa ở cuối lý tự trong hỉ tiếu sgon cũng 30k/ tô mà quán sạch sẽ ngồi bàn ghế gỗ đang quàng hơn nhìu
Quán này bán vỉa hè chỗ 160 LD, mình đi trúng ngày rằm mà khách cũng đông phết. Số là đi ăn bên phát lợi mà quán đóng cửa nên quẹo qua đây. Mình gọi 2 tô : mì xíu & hủ tiếu, đều là khô hết. Vì mình thích ăn kiểu trộn. 2 tô giá mỗi to là 35k. Điểm cộng là quán cho rau nhiều là thêm dĩa giá trụng riêng nữa, mình cực thích luôn. Hành tím ngâm bên này hơi cay
Hủ tiếu giống sợi miến, chớ k phải sợi hủ tiếu mình hay ăn. Cơ bản mình thấy ăn cũng ổn, k ngon bằng bên phát lợi á.
Chén canh quán cho ngon ngọt nước nè lại ấm nóng, chén canh có thêm 2 viên hoành thánh, chả heo & bò viên nữa.
Phục vụ nhanh
Tói đói bụng, không nấu cơm lại đang thèm hủ tiếu, bạn giới thiệu quán này ngon nên lên quán này order thử, phần hủ tiếu khô 35k. Cũng khá nhiều đó, ăn no
Cod giá trụng, thịt xíu, hủ tiếu, ra. Ăn hủ tiếu mình cực kì thích ăn giá trụng luôn, trộn đều lên ăn vs tương và nước sốt là vừa miệng.
Quán cho xà lách và rau thơm bỏ vô ăn cho đỡ ngán hơn
Bì canh quán cho cũng khá chất lượng, canh nóng, ngọt từ xương
Shipper bên now giao hàng cũng khá nhanh đó
Quán hủ tiếu ngon bá cháy bán về đêm :))))
Nhà mình mà ăn hủ tiếu mỳ xíu tầm 10h - 11h thì quán này chính là quán chất lượng ok nhất :))))
Về giá cả : Lần đầu ăn 25k, cách đây 6 năm )))))
Hiện tại lên 30k - 35k rồi nhưng chất lượng thì miễn bàn
Mình hay ăn hủ tiếu còn em mình thì mì xíu nhé
Thịt trong 2 món này kiểu lát to lại mềm, không bị dai
Thêm tóp mỡ, thêm rau hành giá trụng
Đi kèm là nước súp , nếu ăn hủ tiếu thì có chả chiên, còn mỳ xíu thì có há cảo
Nước dùng siêu ngọt
mỳ xíu ngay lê duẩn bán tầm chiều đến khuya vẫn luôn là sự lựa chọn nhiều lúc đói bụng đêm khuya
quán này mình ăn cũng lâu rồi, có hủ tiếu khô & ướt, mỳ xíu cũng khô & ướt và có thêm phở nhưng chưa thử
hủ tiếu là món mình thích nhất, thịt cực nhiều, thêm sốt thịt bằm, đậu phụng, ớt cay, ít giá và rau sống
có thêm chén canh coa cục chả 2 thể loại, nước ngọt xương ngọt nước
bán tầm 6h đến 11h,12h, khách đông nên hay được ngồi đợi
Mỳ xíu bán khoảng tầm 6,7h tối, mà khách lúc nào cũng đông đúc, bán đến khuya ????????????
Nên mình hay ghé đến tầm khuya lúc đói bụng để ăn
Có phở, mỳ & hủ tiếu, cơ mà ăn nhiều chỗ, thấy ở đây cực ngon và hợp khẩu vị với mình, 30k tô đồng giá các món
Nhưng nhiều hôm tầm 11h là quán hết sạch ????????????
Hủ tiếu theo mình thấy là dễ ăn và không thấy ngán, thịt xíu lát to đùng, chả cục chả chiên & hoàng thánh
Có giá ớt cay ăn kèm, rau sống tuơi ngon
Quán vỉa hè thôi nhưng rất thích
Đi ngang thấy quán đông khách nên ghé vô mua gói mì xíu về ăn xem sao. Mì xíu ăn cũng được chưa xuất sắc lắm, mình kêu nhiều mì và kết quả là tô 35k lun, quán bán vỉa hè mà giá mắc kinh khủng lun ????
Thực sự mì và thịt ở đây rất ngon, thấm, ngon hơn tiệm phát lợi nhiều về cả mì và thịt. Nếu bỏ qua yếu tố giá (đắt hơn các quán khác), và phục vụ (quán ăn rất đông khách nên phải chờ rất lâu), vì đông quá + ít người làm mì+ quán vỉa hè nên không cung phụng khách như nhà hàng được chứ mình chả thấy có gì chảnh chọe. Quan trọng là phải thật kiên nhẫn để ăn 1 tô mì