Quán 16 - Đặc Sản Hải Phòng

- - Sinh viênNhóm hội
55 Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đang cập nhật
09:00 - 20:00
5.000đ - 30.000đ

Xếp hạng và đánh giá

1.9 / 5

5
20%
1
4
0%
0
3
20%
1
2
20%
1
1
100%
5
Quán 16 - Đặc Sản Hải Phòng

Bình luận của người dùng
phuonganh.uni
Aug 09, 2019
     
Quán bán chè thiu cho khách
Quán làm ăn rất vớ vẩn , mình đặt dừa dầm và nước mía cốt dừa thì cả 2 đều bị thiu, ăn chua phát biết luôn là mùi để lâu bị thiu . Làm ăn kiểu này mà cũng bán được cho khách à?? Bực mình thật sự

hoanganhnguyen5617
Apr 19, 2019
     
Hơi thất vọng
Hôm nay đặt ship 2 cốc dừa dầm và 2 cốc cafe. Đơn hàng đến mở ra do đóng nắp lệch nên bị chảy cốt dừa ra nên rất mất mĩ quan. Dừa dầm đa số là thạch và dừa là dừa cứng, không phải loại dừa non. Cốc cafe thì chỉ có thạch và 1 chút dừa khô. Nói chung khá thất vọng

inh0028
Jan 22, 2019
     
Thất vọng
Về bánh: chưa ăn bánh nào ở hp có ruốc cả, mặn dã man ạ :( Về dừa dầm: dừa nạo nhỏ ý, toàn thạch thui ạ Cực kì hay ăn đồ hp mà thất vọng quá

linhnd7419
Nov 07, 2018
     
Bánh mỳ ngon
Nghe nói quán do chị chủ ng Hải Phòng nhập đồ chính gốc lên HN nên cx order thử, tiện code 30% :)) Cảm quan bánh mỳ que nóng hổi, đậm vị, cay xé nhg ngon lắm. Pate và ruốc kết hợp ăn ngon lắm nha Bánh bao to, 2 trứng cút chiên sơ, ăn cx k khác bánh bao HN lắm nhg to hơn nhá Bánh da lợn mịn, thơm, cốt dừa cx ngon nữa Nghe nói ngoài bán onl bánh mỳ chị chủ còn bán bánh đa cá tại địa chỉ quán nữa, hnao sẽ ghé qua ăn thử :)) Quá rẻ cho 1 bữa trưa ????

nguyenhoai_h4
Dec 06, 2019
     
Thất vọng!
Cách đây 1 năm đã đặt hàng ở đây 1 lần, tất cả đều dở trừ bánh da heo, chắc hôm đó đói nên thấy ngon chăng. Hôm nay đặt lại liền 8 bánh thì thất vọng toàn tập. Bánh đã bị chua, cảm giác như để lạnh được quay lại. Mà chắc quán quay cả cái cốc nhựa nên mới ko biết bánh chưa mềm. Có cái còn cứng bở ra, cái thì 1 đầu mềm 1 đầu xốp, cốt dừa mỗi hộp 1 độ chua khác nhau.

nhatle410
Nov 30, 2019
     
Đồ siêu tệ
Chót đặt xong mới nhớ ra đi đọc review trên foody, báo hủy đơn ko kịp nữa, đành phải nhận. Mình đặt bánh da lợn, tưởng là để hộp riêng chứ ai ngờ lại là cho lẫn vào cốc đựng cốt dừa. Trong khi ảnh đăng là bánh 5 lớp để hộp riêng. Đồ thì quá ngọt, bánh ko dai. Bây giờ ai ăn ngọt sắc như thế nữa,Quá thất vọng. Ăn max chánnnn

damvietha13
Jun 10, 2019
     
Siêu thất vọng
Đã 2 mấy nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy đồ ăn mác Hải Phòng ở đâu tệ như ở đây. Mình đặt qua Grab food 10 bánh mì HP và 2 bánh bao HP, tổng thiệt hại gần 60k mà lúc nhận thì cảm thấy như ăn 1 cú lừa siêu to khổng lồ vậy :) Trước hết là bánh mì. Nếu chị chủ là người HP thì phải biết là bánh mì ở HP ko có ruốc và khi ăn thì nên cho tương ớt riêng kèm theo. Bánh mì ở đây rưới sẵn ớt mà ớt thì siêu cay, mình ăn được cay mà còn thấy không chịu được. Pate với ruốc thì mặn, ăn chỉ thấy vị cay với mặn chứ không thấy vị pate đâu. Cố ăn được 2 cái đành phải bỏ đi. Đến món bánh bao mới gọi là tuyệt vời :) Lúc bóc phần giấy lót dưới bánh bao thấy cứng cứng là mình đã nghi nghi. Quả thật lời như đồn, sờ lên phần trên cái bánh thì ôi thôi cứng như 1 hòn đá :) Là như 1 hòn đá đó các bạn. Ném sương sương chắc cũng đủ để vỡ đầu luôn. Chắc quán để bánh trong tủ lạnh, lúc giao cho khách cũng chỉ hấp nóng qua qua bên ngoài thôi còn bên trong cứng thì cũng mặc kệ luôn??? Mình phải dùng hết sức bình sinh mới bứt ra được 1 miếng thì lại tiếp tục thất vọng lần thứ n :) Gọi là bánh bao Hải Phòng mà vị và nhân thì chẳng khác gì bánh bao Hà Nội, được 1 chút thịt và 2 quả trứng cũng cứng không kém??? Cứ như là treo đầu dê bán thịt chó vậy á :)) Và tất nhiên là mình tiễn ra thùng rác ngay vì răng không đủ chắc khỏe để nhai bánh. Mình nghĩ quán nên xem lại đi ạ. Chứ không thì khách hàng cảm thấy như bị lừa và phí tiền lắm á. Mình là người HP còn cảm thấy sai sai, chứ người chỗ khác ăn vào lại cứ tưởng là đồ ăn HP dở như thế thật thì mang tiếng lắm ạ.

kaorukoganei2000
Jun 10, 2019
     
Quán 16 - Đặc Sản Hải Phòng
Đặt đồ ăn của quán về mà cảm thấy như bị lừa. Bánh bao vừa xấu vừa cứng, dùng răng cắn ko được phải bẻ ra cho cái cục bột nó nảy trên bàn kêu lộc cộc như bắn bi vậy á :))) nhân vừa ít vừa không ngon nhưng ít nhất vẫn chủ quán vẫn cho nhân để mà ăn chứ không chắc bỏ nguyên cả cái bánh bao. Bánh mì cũng như bánh bao, chẳng có chất gì của bánh mì cay Hải Phòng vì chưa thấy bánh mì que HP nào có ruốc. Nên bỏ riêng tương ớt và bánh mì vì biết đâu khách không ăn được cay. Mình và bạn ăn được cay mà còn bó tay chịu thua cái món bánh mì nhân tương ớt này (vị cay át hết mùi pate), nếu có gì trên đời này cay hơn thì chắc chỉ có tâm trạng của 2 đứa khi bỏ hơn năm chục ngàn để ngồi chơi bắn bi và vét một tí pate bỏ đi làm bẫy mì cay Hải Phòng đem mời cụ chuột nhà mình :D

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm