Quán hổng có tên hiệu gì cả, nằm ngay con hẻm bự bán quá trời đồ ăn chơi :)))
Chẳng là mình đi kím quán theo chỉ dẫn của chị, vô đây xong bị loạn vì quá trời quán @@ vô lun quán này vì thấy có bún mắn :))) bị thèm :)))
Đó giờ ăn bún mắm nhiều chỗ r nhưng chỉ thích tiệm bún mắm 444 gần nhà :)))
Chỗ này ăn cũng đc, ko dở nhưng cũng hông xuất sắc. Mà quán trông chả sạch sẽ nên nói chug hông ưa. Cái ko ưa nhất cuối cùng là 42k/tô @@ thiệt lun :)) có cái thể loại giá 42k :)))
Vì không biết ăn gì nên đã vô tình lủi vô quán này ăn, lòng thì nói thử để biết...ăn rồi mới biết thảm
Quán nhìn cũng bình dân, nhìn cũng sạch sẽ, thoáng mát. Mình kêu tô bún thái...ăn mà trong lòng cứ không yên...công nhận thức ăn cho cũng khá nhiều, nêm nếm cũng khá ngon...nhưng tiền thì không thể tin được 45k/tô. Làm cho hoành tráng lên rồi lấy mình bao nhiêu đó tiền...bước ra khỏi quán thề là không bao giờ quay lại nữa...