Sinh tố lề đường giá bình dân đây. Lâu rồi mới quay lại, ghé đây lúc tối để uống cho mát mẻ. Quầy bán sinh tố ở trong hẻm chừng nào có khách thì mới xếp bàn ra ngoài vỉa hè ngồi nha. Ai đến sau thì ngồi ở trong. Lần này kêu Sinh tố dừa với Sinh tố dâu. Ngồi lại uống đựng trong ly khá lớn. Dừa thì có xay chung với sữa nữa mà ko phải sữa đặc, nó kiểu như sữa vinamilk béo lợ lợ uống kì lắm :( Còn dâu thì đậm đặc, chua chua, ngọt vừa vậy mà lại ngon nà. 2 ly 50k nha.
Tối khuya còn lượn lờ ngoài đường đi uống sinh tố vỉa hè với bạn mới chịu. Mình đi tầm hơn 12h mà thấy chỗ này vẫn bán nên ghé vào thử. Bàn ghế thì để đầu hẻm 123 còn xe bán thì ở trong hẻm. Hình như buổi tối mới bán sinh tố còn ban ngày bán cơm. Mình kêu 1 ly bơ 45k còn Sapoche 20k. 2 ly đều siêu nhiều siêu ngon uống bao đã. Có trà đá đi kèm.