Chỗ này là một xe đẩy nhỏ kế bên FamilyMart, sát con hẻm 117, có bàn để ngồi lại ăn nhé. Ở đây có bán hủ tiếu mì với cả bò kho, đôi khi sẽ thấy có một chú chiên quẩy và bán ở trước xe hủ tiếu nữa.
Tình cờ một sáng mình đi ngang và ghé vào mua bò kho. Anh chủ hỏi mình muốn bỏ vào tô hay vào bọc, cẩn thận múc riêng thức ăn để mình tiện đem về. Một phần bò kho 35k, có khoảng 5,6 miếng thịt với sụn bò nhìn rất to, ăn cũng mềm, nêm nếm cũng khá vừa ăn nữa. Có dịp mình sẽ thử món khác
Sáng nay gọi hai tô hủ tiếu mềm khô, ăn nhạt nhẽo dã man luôn :( cả nước cả bánh đều nhạt, k có vị gì hết, mình nêm thêm muối cho có vị để dễ ăn thôi chứ chẳng ngon lành gì huhu. Cho ít hủ tiếu nữa, được cái nhiều thịt phết.
Có thể do khẩu vị tụi mình ăn đậm đà quen rồi nên không ưng lắm, chứ bạn nào hay ăn nhạt kiểu thanh đạm quen thì chắc sẽ thấy ngon á