Mặc dù biết quán của cô đã lâu nhưng hôm nay mới đến để ủng hộ cô. Quán tuy nhỏ, nằm trong khu chung cư***nhưng không quá khó để tìm.
Menu của quán khá phong phú, từ lẩu, cơm đến các món ăn gia đình.
Hôm nay mình cùng với mẹ, anh hai đến ăn. Gọi hai món là lẩu mắm và chả cốm thác lác.
Lẩu mắm ban đầu nghĩ sẽ ít nhưng thật sự ăn 3 người mới hết nồi lẩu. No lắm luôn :)) Lẩu có đầy đủ cá, tôm, mực, thịt, cà tím, ... cùng với các loại rau đúng như khi ăn kèm với lẩu mắm (trong hình thì mình chụp lúc chưa đem topping cá, tôm, mực ra)
Hương vị của lẩu rất vừa và đủ. Nước lẩu vừa ngọt vừa thơm vừa hơi cay, mùi mắm thì nhè nhẹ vì đã được gia giảm và nêm vừa phải. Với mình thì phải nói là ngon nhức nách. Nước chấm kèm theo là nước mắm me, cô đầu bếp pha rất vừa.
Chả cốm thác lác thì chiên xong là đem ra liền luôn :)) rất giòn, rất thơm ngon.
Cô đầu bếp và cô phục vụ rất vui vẻ, nhiệt tình :)) Quán tuy nhỏ, bình dân nhưng lại sạch sẽ và cách phục vụ làm mình rất thích :))
Mình sẽ quay lại đây vào ngày sinh nhật của mình và những dịp khác :))
Mong mọi ngừoi sẽ ủng hộ quán của cô nhiều hơn :))