Quán tủ của mình vs chị gái dù quán ở tít Tô Hiệu. Vậy mà vẫm chịu khó lắm 5 lần ăn ngoài phải 2 lần ăn ở đây. Best của quán đương nhiên là cafe đá xay, uống 3-4 năm rồi vẫn ko chán. Xiên gà kitty cũng cực ngon. Hai món lần nào đến cũng phải ăn. Chị gái mk thù nghiện nộm bò khô ở đây. Nhân Viên phục vụ thì bt nhưng cô chủ quán cực đáng yêu, lần nào đi tính tiền cô cũng hỏi đồ thế nào, nếu mình có ý kiến gì cô sẽ nhắc nhở ngay nhân Viên và nhà bếp. Thích lắm luôn
Lần nào đi ăn với bạn bè, gọi đủ thứ kimpap, khoai tây chiên, tào phớ, phô mai que mà tổng chưa đến 100k. Ăn rõ là no. Giá rất hợp lý với sinh viên. Mỗi tội quán phục vụ hơi lâu nhưng đồ ăn cũng khá là ngon :D
Đồ ăn ở đây ngon, bắt mắt, sạch sẽ. Mình thích nhất là phở cuốn và nem chua rán. Phở cuốn nhiều thịt, nước chấm đậm. Nem rán thơm, vị rất lạ. Nộm cũng oke nhưng vẫn thích nhất 2 món kia. Nhân viên nhiệt tình ????
Đồ ăn ngon, ship về vẫn còn hơi nóng. Tok không được dẻo lắm nhưng ăn với phomai thơm ngọt ngọt thì khá hợp. Túi đựng rất sạch sẽ luôn ạ. Hộp tok cũng đầy đặn nữa. Đây là mình có ăn mấy miếng rồi mới nhớ là chụp để review ạ ^^