Ép thơm và ép cà chua không đường, không đá là hai loại Vệ Quân nhất định phải uống mỗi ngày rùi. Uống từ tiệm trái cây Bốn Mùa ở Bàu Cát, cho tới tiệm Quả Mâm Xôi ở làng đại học.
Bởi vì, hai tiệm này, không kiết lị nước ép.
Ví dụ như cái tiệm Quả Mâm Xôi này ép cho Vệ Quân ly cà chua là ép 5 quả cà chua. Trong khi cái tiệm bên cạnh, nó ép có 2 quả à. Ghét mấy tiệm kiết lị lắm.
Còn ép thơm là ép gần nguyên quả thơm luôn.
Sáng nay Vệ Quân đi thi, cho nên dặn anh chủ quán bỏ cho 5 cục đá. Bởi vì đá ngoài tác dụng giúp viêm họng (!) thì nó làm Vệ Quân tăng tính cảnh giác.
Nói chung là Vệ Quân chỉ thích những tiệm hào phóng cà chua với thơm cho mình. Hi hi.
Hổm điện thoại bị hết pin (nó chai pinnn rồi đó mà) thế là ghé vô đây cùng bạn, gọi sinh tố sapoche với mình mua nước mía, có xe nước mía phía trước. Uống thấy khá ổn giá cả phù hợp với túi tiền sinh viên. Phục vụ cũng dễ chịu. Có wifi cũng ổn. Chỉ tội không gian nhỏ, bàn ghế thấp lắm mấy bạn chân dài ngồi hơi không được thoải mái á.
Cũng đã lâu rồi không có time quay lại không biết nay có gì khâc đặc biệt hơn không.
Đọc review của mấy bạn thấy vẫn khá ổn.
Chiều ghé quán với bạn, không gian quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, cối xay xong rửa sạch k còn bợn nhưng nhìu chỗ khác, giá cả rất sinh viên,menu thì nhìu món nữa, mốt sẽ ghé đây uống nh hơn, mình uống dừa và caphe dừa rất ngon, mát lạnh luôn
Quán hơi nhỏ nên các bạn phải chú ý để mắt mới thấy được. Nhân viên thân thiện, dễ thương thông báo cho mình biết ngay khi không có sinh tố Thanh long. MÌnh bất ngờ với giá cả ở đây !! Sinh tố dưa gang 8k OMG Có nhiều loại mix sinh tố khác nhau cho các bạn chọn nữa nha. Chất lượng tốt, không quá đặc hay lỏng Không gian nhỏ chỉ có vài chỗ ngồi. Decor khá dễ thương. Nói chung là OK Mình chắc sẽ trở thành khách quen ở đây .Ps ; Các bạn nhớ để ý đừng để vào nhầm quán
sinh tố ; giá rẻ; Nước ép