Nằm ngay ngã tư Cát Linh, Giảng Võ khách sạn Pullman trước đây là khách sạn Hà Nội Horison.Nó gần với Bảo Tàng Phụ Nữ Việt Nam, bảo tàng Lịch sử, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột Cờ Hà Nội, ga Hà Nội, sân vận động Hàng Đẫy, chùa Một Cột…
Khách sạn lớn, sang trọng và tiện nghi. Không gian rất đẹp, thoáng mát và trong lành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, và một loạt những trang thiết bị hiện đại từ âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn & tốc độ internet cao.
Khách sạn có phòng đại tiệc khá lớn 580m2 với sức chứa khoảng 600 người, có thể chia nhỏ thành 3 phòng. Tổ chức sự kiện cuối năm cho nhà máy Cocacola ở đây thực sự không gian của phòng đại tiệc của khách sạn tạo lên sự hoành tráng, đẳng cấp rất thoải mái với sự kiện lớn mà không phải lo lắng gì nhiều bởi nhân viên khá là chuyện nghiệp luôn. Không gian khán phòng rộng thoáng, sang trọng giúp cho việc bố trí các thiết bị cũng như trang trí phòng tiệc thêm dễ dàng.
Ngoài ra trong khách sạn còn cho thuê phòng để đặt làm văn phòng của các công ty nước ngoài họ thuê cũng có vì vài lần đến đây để làm việc với 1 công ty của Nhật Văn phòng của họ ở đây.
Nhân đi ăn cưới ở Pullman trải nghiệm bữa tiệc cưới 5* phát nhưng cảm giác chắc chỉ tầm 3*
Sảnh tổ chức cưới ở tầng 2, hơi nhỏ và không bày được nhiều bàn lắm.
Đồ theo mâm cho tiệc cưới ra dần từng món theo đúng thứ tự menu nhưng không nóng gì cả nên giảm độ ngon.
Súp cua đậm mùi cốt dừa và ngập tràn ngô. Chỉ duy không thấy cua
Bò Úc mềm nhưng nguội nên ăn bình thường.
Gà nướng khô, tẩm ướp chưa tới
Mấy món còn lại cũng không có gì đặc biệt. Không biết 1 mâm bao nhiêu tiền nhưng cả về chất lượng không gian lẫn bữa ăn thì mình đều thấy không xứng đáng.
Đây là lần thứ 2 mình vào khách sạn này. Cả 2 lần đều là đi hội thảo du học Pháp. Khách sạn có khuôn viên rộng, nhìn sang chảnh. Nhưng nói đọ về độ hiện đại thì chưa bằng Lotte Hotel. Nhân viên phục vụ cũng chưa tạo được thiện cảm với mình dù họ chẳng có thái độ gì xấu cả. Vị trí chỗ này cũng gần nhà mình và rất dễ tìm. Chỗ gửi xe không lằng nhằng như Lotte. Cơ mà chẳng hiểu sao năm nào dù là Hà Nội Hay thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức hội thảo du học Pháp ở địa điểm này thế nhỉ???
Bữa nọ tham dự sự kiện của Đại sứ quán Bỉ tại đây, được thử bao món ngon. Đồ Bỉ nhìn cung khá mỡ, nhưng khoai chiên và sô cô la đúng là số zdách luôn. Không gian phòng sự kiện rộng rãi, lịch sự, có sân khấu. Hành lang rộng, nhân viên phục vụ lịch sự.
Có 1 nơi quan trọng nhất cần đánh giá của mỗi khách sạn là nhà vệ sinh thì chưa kịp tìm thấy để xem thử có sáng sủa sạch sẽ hay không, tiếc quá, nhất định lần tới ghé đây sẽ "kiểm tra" nhà vệ sinh.
- view: khá đẹp, ks nên trông sang chảnh
- đồ ăn: đa dạng nhiều loại, đặc biệt là các món bánh
- cảm nhận:
+ đồ mặn: không nhiều lắm, sala thì đa dạng, có thể mình đi ăn buffet trưa nên chỉ có vậy thôi, hương vị k phải đặc sắc lắn. Rau kinh giới cảm tưởng rửa k sạch, vẫn nhìn thấy bẩn.
+ đồ ngọt: các loại bánh đều ngon, nhưng khi ăn miếng caramen mình lại thấy 1 mảnh nhỏ, nhìn rất giống chân gián, nên nghi nghi là vệ sinh đồ ăn ở đây không sạch như tiêu chuẩn
+ kem: trà xanh là ổn nhất, vì còn ăn ra vị, còn kem thì toàn đá
Mình đi hội thảo ở đây, có tiệc buffet trưa, tiếc là chả khi nào ăn buffet mà chụp ảnh món ăn, toàn ảnh người thôi.
Không gian: ko gian pullman cảm giác sáng sủa thoáng, sang trọng.
Đồ ăn: phong phú, mình thích hải sản và các món tráng miệng.
Phục vụ: chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình
- Phòng ốc : do ks cũ nên nói về csvc mình thấy ko xứng đáng với đánh giá 5*
- Nhân viên : Nhiệt tình, chu đáo
- Đồ ăn : mình ở đây vài ngày, ăn ở dưới ks và order lên phòng thức ăn bình thường, không đa dạng nhưng chấp nhận được.
- Không gian : ổn, lịch sự, thích hợp cho người đi công tác.
- Vị trí : như mình đã nói ks này thích hợp để công tác, họp hành. Nên các bạn có ý định đi hưởng thụ thì nên chọn options khác vì xung quanh ks không nhiều hàng quán ăn và xa phố cổ.
Mình hay làm ở khách sạn này...về phòng ở thì ok chứ đồ ăn thì cực kỳ bình thường. Nhất là buffet buổi trưa. Nhưng được cái không gian nhà hàng rộng rãi, nhân viên rất nice...
Không gian sang trọng, thiết kế hiện đại, nhạc hay.
Tuy nhiên semi buffet quá ít món. Các món nguội được bày tự chọn tại các quầy buffet còn món chính (món nóng) phải order.
Bên này đang có chương trình 495k/pax chưa gồm đồ uống.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình và niềm nở. Khách đang dùng bữa cũng có chị quản lý (mình đoán vậy) ra hỏi han khách dùng bữa có ngon ko, có hài lòng ko.
Có lần đến Hà Nội được bạn book cho phòng ở Pullman, mình không sang chảnh gì đâu chẳng qua bạn mình làm ở tập đoàn Accor nên book khách sạn trong cùng hệ thống thì được ưu đãi tí xíu hehe
nhìn chung Pullman ở đây so với Sài Gòn có phần thua kém. Cá nhân mình thấy vậy vì mình thích thiết kế ở Sài Gòn hơn, giá cả thì cũng đắt như nhau tầm 6-7tr/nite khá chát
Nhân viên giọng Hà Nội nhẹ nhàng chứ không có the thé vì tiêu chuẩn quốc tế mà